Gốm Biên Hòa - Từ di sản đến không gian sáng tạo

Từ những dòng phù sa ven sông Đồng Nai, gốm Biên Hòa đã hình thành, lặng lẽ bền bỉ như chính khí chất người thợ gốm nơi đây. Trải qua thời gian dài thăng trầm, gốm không chỉ là kế sinh nhai mà còn là kết tinh của đất, nước, lửa và bàn tay tài hoa, để rồi in dấu lên mái nhà, góc phố và tâm hồn bao thế hệ người Đồng Nai nói riêng.

“Đi một ngày đàng…” kỳ này là hành trình mang tên: “Gốm Biên Hòa - Từ di sản đến không gian sáng tạo”. Chương trình sẽ đưa khán giả đến Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai, cái nôi đào tạo nghệ nhân gốm lớn nhất phía Nam. Tại đây, gốm không chỉ được gìn giữ như một nghề truyền thống, mà còn được “hồi sinh” mạnh mẽ trong tinh thần sáng tạo, từ các dự án nghệ thuật công cộng, thiết kế ứng dụng cho đến giáo dục văn hóa. Ngôi trường giống như một “Viện bảo tàng sống”, nơi gốm Biên Hòa xưa không ngủ yên trong ký ức, mà được thổi hồn mới qua bàn tay và tư duy của thế hệ trẻ.

Đặc biệt, khán giả sẽ hiểu thêm về “chất riêng” của gốm Biên Hòa giữa nhiều dòng gốm Việt Nam, cũng như giá trị độc đáo mà gốm Biên Hòa mang lại cho nghệ thuật và văn hóa nước nhà qua chia sẻ của Thạc sĩ Đinh Công Việt Khôi, Phó Trưởng khoa Gốm và Điêu khắc.

Thạc sĩ Đinh Công Việt Khôi, Phó Trưởng khoa Gốm và Điêu khắc, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, chia sẻ về hành trình “chuyển mình” của gốm Biên Hòa từ di sản truyền thống đến không gian sáng tạo mang dấu ấn thời đại. Ảnh: Thanh Thùy

Thạc sĩ Đinh Công Việt Khôi, Phó Trưởng khoa Gốm và Điêu khắc, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, chia sẻ về hành trình “chuyển mình” của gốm Biên Hòa từ di sản truyền thống đến không gian sáng tạo mang dấu ấn thời đại. Ảnh: Thanh Thùy

Qua từng thước phim, từng câu chuyện, chương trình là hành trình đầy cảm xúc, chạm đến trái tim của mỗi người. Khán giả chợt nhận ra rằng, gốm không còn chỉ là sản phẩm thủ công mà gốm là ngôn ngữ, là nơi để nghệ thuật truyền thống bừng nở theo cách của thời đại.

“Đi một ngày đàng…” với chủ đề “Gốm Biên Hòa - Từ di sản đến không gian sáng tạo” khẳng định: Trải qua bao thăng trầm, gốm Biên Hòa không chỉ là di sản, mà còn đang khoác lên mình diện mạo mới: trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt truyền thống. Không còn bó hẹp trong khuôn khổ sản phẩm thủ công, gốm hôm nay bước vào không gian nghệ thuật, thiết kế và đời sống đương đại, vừa có giá trị thẩm mỹ vừa có giá trị sử dụng cao.

Không gian Phòng Trưng bày với bàn thờ các vị Tiên sư và những tác phẩm gốm đặc sắc của sinh viên qua các thời kỳ được giảng viên Trần Văn Hào giới thiệu đến chương trình. Ảnh: Thanh Thùy

Không gian Phòng Trưng bày với bàn thờ các vị Tiên sư và những tác phẩm gốm đặc sắc của sinh viên qua các thời kỳ được giảng viên Trần Văn Hào giới thiệu đến chương trình. Ảnh: Thanh Thùy

MC Minh Tuyết và Diệu Hiền hào hứng khám phá không gian trải nghiệm dành cho sinh viên và học sinh thực hành tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Ảnh: Thanh Thùy

MC Minh Tuyết và Diệu Hiền hào hứng khám phá không gian trải nghiệm dành cho sinh viên và học sinh thực hành tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Ảnh: Thanh Thùy

Nếu bạn yêu mến văn hóa truyền thống, trân trọng những giá trị di sản nhưng cũng tò mò về cách gốm được làm mới trong thời đại hôm nay, thì “Đi một ngày đàng…” với “Gốm Biên Hòa - Từ di sản đến không gian sáng tạo” chính là hành trình bạn không thể bỏ lỡ. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của đất, của lửa, của bàn tay nghệ nhân, và cảm nhận sức sống bền bỉ, sáng tạo bất tận của gốm Biên Hòa, bởi đó không chỉ là nghề, mà là linh hồn của một di sản.

Chương trình “Đi một ngày đàng…” chủ đề: “Gốm Biên Hòa - Từ di sản đến không gian sáng tạo” sẽ chính thức phát sóng lúc 10h15, thứ hai, ngày 22-9-2025 trên kênh ĐN1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai hoặc xem trực tuyến qua ứng dụng ĐNNRTV (Đồng Nai TV).

Phương Dung - Thanh Thùy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202509/gom-bien-hoa-tu-di-san-den-khong-gian-sang-tao-2d44410/