Khởi đầu những niềm tin
Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, dẫu còn đó trăm mối ngổn ngang nhưng tự thân mỗi người đều biết xếp đặt, tự biết dệt thêu cho mình những ước vọng mới, mục tiêu mới...
Đến trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xuân Ất Tỵ là mùa xuân đặc biệt đối với toàn thể Nhân dân Việt Nam. Dư ba của những truyền thống tốt đẹp kết hợp với những cảm thức mới về dựng xây Tổ quốc đã tạo nên những niềm tin và khát vọng mới, mang đến cho mùa xuân Ất Tỵ những thanh âm đầy rạo rực…
Trở lại với công việc sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, người người đều đã sẵn sàng một tâm thế mới, tâm thế của cống hiến, của kiến thiết, dựng xây… Ai ai cũng mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình để cùng Tổ quốc vươn mình trong kỷ nguyên mới. Đi trong niềm hân hoan ấy, những câu thơ trong bài Xuân sớm của Tố Hữu cứ như thanh âm không thể thiếu của mùa xuân, dậy lên trong lồng ngực dân tộc: “Như nghìn năm đẹp nét xuân xưa/ Bỗng tỏa gương trong, sạch bụi mờ/ Xuân mới đơn sơ, đằm thắm vậy/ Căng đầy sức dậy, dáng non tơ…”.
Đất nước của chúng ta, tự bao đời đã có rất nhiều mùa xuân chói lọi - những mùa xuân làm nên lịch sử, mở ra những kỷ nguyên mới cho dân tộc. Bởi vậy, mùa xuân chính là mùa vui, mùa tự hào, mùa khởi đầu những niềm tin mới, động lực mới… Như nhà thơ Thanh Hải từng viết: “Mùa xuân người cầm súng/ Lộc giắt đầy bên lưng/ Mùa xuân người ra đồng/ Lộc trải dài nương mạ/ Tất cả như hối hả/ Tất cả như xôn xao” và “Đất nước như vì sao/ Cứ đi lên phía trước”…
Những bước đi vững vàng của đất nước được dệt nên từ muôn vàn niềm tin yêu. Trong đó có niềm tin yêu được tạo nên từ những nghĩa cử tưởng như bình thường mà cao cả, mà thấm đượm tình đồng bào của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Đó là việc chung tay chăm lo Tết cho toàn thể đồng bào. Từ chủ trương của Đảng mà có những nghĩa cử nhân văn của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Người nghèo có Tết ấm nhờ sự sẻ chia của cộng đồng, cộng đồng cũng có Tết ấm vì tình nghĩa được trao đi… Đó cũng là động lực để bước vào năm mới, truyền thống “lá lành đùm lá rách” lại được nhân lên bằng nhiều hành động, việc làm sáng tạo, hiệu quả.
Bước vào mùa xuân mới, còn ấm mãi trong lòng dân là hình ảnh các vị lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương ân cần đến thăm, chúc Tết từng cụ già neo đơn, chia sẻ với những Bà mẹ Việt Nam anh hùng, với các đối tượng chính sách, với người nghèo; là hình ảnh những người lính trên miền biên ải, giữa biển đảo xa xôi, là những chiến sĩ cảnh sát trên khắp các nẻo đường, thôn bản, là các y bác sĩ… ngày đêm tuần tra, canh gác, túc trực để đảm bảo an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, là lực lượng công nhân môi trường đô thị thầm lặng làm sạch đẹp những tuyến đường, trang hoàng phố phường ngày Tết... Nhờ đó, dẫu đâu đó cuộc sống còn khó khăn nhưng trong dịp Tết, đã không có ai bị bỏ lại phía sau; nhờ đó, tình hình ANTT được đảm bảo; nhờ đó, các bệnh nhân được cứu chữa kịp thời… Mùa xuân đơn sơ mà đằm thắm, mà thiết tha trong tim người là vậy…
Xuân Ất Tỵ đã đến thật rực rỡ trong những màn pháo hoa đầy náo nức. Xuân Ất Tỵ cũng đến thật đằm sâu trong những nghi thức truyền thống tốt đẹp cha ông để lại. Mùa xuân trở nên thiêng liêng hơn trong những phong tục xông đất, mừng tuổi đầu năm… Bao nhiêu mong đợi tốt đẹp của những người trong gia đình dành cho nhau, của những người hàng xóm, bạn bè dành cho nhau đã được thực hiện trong những phút giây đầu tiên của năm mới… Rộng hơn nữa là nghi thức trao các huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi, mừng thọ trong dịp đầu xuân tại các nhà văn hóa thôn như cách để nhắc nhớ các thế hệ trẻ về bài học uống nước nhớ nguồn, hiếu đễ với đấng sinh thành. Đó là giai điệu đẹp, khởi đầu cho một năm mới đầm ấm, an vui.
Trong những bước chân đầu tiên đồng hành cùng mùa xuân, người Hà Tĩnh cũng không quên thực hành những tín ngưỡng dân gian bằng cách tham gia các lễ hội đầu xuân trong sự cung kính và niềm náo nức. Đó là cách để người dân tri ân và tưởng nhớ công ơn tiền nhân. Đó cũng là cách mà người dân đã gửi gắm niềm hy vọng mới cho Tổ quốc, cho quê hương, dòng tộc, gia quyến và bản thân.
Cũng trong ngày đầu tiên của năm mới không một ai không cảm thấy vinh dự và tự hào khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc, dưới lá cờ Đảng quang vinh hát vang Quốc ca và không một ai không cảm thấy thiêng liêng khi được cùng Đảng viết nên mùa xuân mới đầy tin yêu và hy vọng.
Với tâm thế ấy, trong ngày đầu tiên trở lại với công việc sau kỳ nghỉ Tết, trên phố phường, trong lòng người đều dậy lên những thanh âm mới. Từ trong các công sở, nhà máy ra các công trường, ruộng đồng, trên biên giới xa xôi, ngoài những vùng biển thẳm… nơi đâu cũng dậy lên những nhịp điệu mới vừa thật sôi động vừa thật đằm sâu. Ta nghe trong tiếng khai cuốc của người nông dân, trong tiếng khai máy của người công nhân, trong tiếng tàu nhổ neo ra khơi, tiếng tàu hàng cập bến bao niềm hy vọng mới; ta cũng nghe trong nhịp điệu trở lại công việc của cán bộ, công nhân, viên chức niềm tin vững chắc về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, dẫu còn đó trăm mối ngổn ngang nhưng tự thân mỗi người đều biết xếp đặt, tự biết dệt thêu cho mình những ước vọng mới, mục tiêu mới; ai ai cũng đều biết tìm cho mình những điểm tựa để tin tưởng và quyết tâm vươn lên. Từ đó, có thể khởi đầu năm mới của riêng mình một cách thật rạo rực, thật hân hoan… Từ đó, có thể góp vào mùa xuân đất nước những niềm tin vững chắc ở tương lai…
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/khoi-dau-nhung-niem-tin-post282124.html