Lớp học đặc biệt trên bản Làng Sáng

Thời gian này, trong khu rừng đặc dụng Tà Xùa, khi màn đêm buông xuống, nhiều người dân gác lại công việc nương rẫy, để đến với lớp học xóa mù chữ tại bản Làng Sáng, xã Tà Xùa. Lớp học được mở từ tháng 3/2026, do giáo viên điểm trường Làng Sáng, Trường TH&THCS Háng Đồng trực tiếp giảng dạy. Lớp học thu hút 27 học viên là phụ nữ dân tộc Mông.

Đến với lớp học, các học viên được học đọc, học viết Tiếng Việt, nhận biết chữ cái, ghép vần, cùng các phép tính đơn giản để áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Dự kiến, lớp học diễn ra trong 4 tháng với hơn 1.000 tiết học, lớp xóa mù chữ sẽ hoàn thành chương trình vào tháng 7. Những nét bút còn vụng về, tiếng đánh vần “ê, a” đều đều vang lên mỗi tối giữa núi rừng là minh chứng cho nỗ lực vượt qua rào cản của tuổi tác, hoàn cảnh và mở ra cánh cửa tri thức cho bà con nơi bản Mông còn nhiều gian khó.

Chị em phụ nữ người dân tộc Mông đến lớp học xóa mù chữ tại điểm trường bản Làng Sáng.

Chị em phụ nữ người dân tộc Mông đến lớp học xóa mù chữ tại điểm trường bản Làng Sáng.

Giờ học của chị em dân tộc Mông ở bản Làng Sáng

Giờ học của chị em dân tộc Mông ở bản Làng Sáng

Lớp học đặc biệt hơn khi có chị đưa con nhỏ cùng đến lớp.

Lớp học đặc biệt hơn khi có chị đưa con nhỏ cùng đến lớp.

Lớp học xóa mù chữ bắt đầu từ 19 giờ 30 phút mỗi tối.

Lớp học xóa mù chữ bắt đầu từ 19 giờ 30 phút mỗi tối.

Nhiều chị em phụ nữ người dân tộc Mông đang làm quen với từng chữ cái.

Nhiều chị em phụ nữ người dân tộc Mông đang làm quen với từng chữ cái.

Các học viên chăm chú nghe giảng.

Các học viên chăm chú nghe giảng.

Giáo viên của điểm trường Làng Sáng hướng dẫn học viên từng nét chữ.

Giáo viên của điểm trường Làng Sáng hướng dẫn học viên từng nét chữ.

Những đôi bàn tay quen với công việc nương rẫy nay uốn nắn từng nét chữ.

Những đôi bàn tay quen với công việc nương rẫy nay uốn nắn từng nét chữ.

Bà Sồng Thị Ly năm nay 45 tuổi đến lớp học xóa mù chữ với mong muốn học chữ để biết và làm gương cho con cháu.

Bà Sồng Thị Ly năm nay 45 tuổi đến lớp học xóa mù chữ với mong muốn học chữ để biết và làm gương cho con cháu.

Lớp học diễn ra trong không khí vui vẻ, rộn vang tiếng cười.

Lớp học diễn ra trong không khí vui vẻ, rộn vang tiếng cười.

Buổi học kết thúc khi trời đã tối muộn, chị em trở về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày hôm sau tiếp tục lao động sản xuất.

Buổi học kết thúc khi trời đã tối muộn, chị em trở về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày hôm sau tiếp tục lao động sản xuất.

CTV CTV Lò Ngọc Khiêm

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/anh/lop-hoc-dac-biet-tren-ban-lang-sang-T8Ljhl5Dg.html