Miễn phí chỗ ở cho cán bộ Kon Tum về tỉnh Quảng Ngãi làm việc
Nhiều cán bộ tỉnh Kon Tum (cũ) được người dân tỉnh Quảng Ngãi (cũ) hỗ trợ chỗ ở miễn phí, giúp tìm thuê nhà ở, mua sắm đồ đạc.
Cuối tháng 6 đầu tháng 7 vừa qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh Kon Tum (cũ) đã sắp xếp hành lý, tư trang di chuyển đến trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (mới) để nhận nhiệm vụ mới. Thời gian đầu, nhiều người chưa tìm được chỗ ở. Một số người dân ở tỉnh Quảng Ngãi (cũ) đã tạo điều kiện bố trí chỗ ở miễn phí giúp cán bộ, công chức từ Kon Tum xuống sớm ổn định nơi ở, yên tâm công tác.

Dòng tin nhắn đăng trên facebook cá nhân để những người bạn Kon Tum (mới) xuống Quảng Ngãi có thể tìm đến để được hỗ trợ chỗ ở

Bà Lê Thị Xuân Hương (78 tuổi), mẹ chồng chị Ngô Thị Na đang quét dọn lại căn nhà của vợ chồng con dâu để cho khách vào ở
Gia đình chị Đoàn Thị Thùy Giang, ở phường Cẩm Thành (thành phố Quảng Ngãi cũ) có một ngôi nhà khoảng 40 m2 tại xã An Phú (xã An Phú, thành phố Quảng Ngãi cũ). Căn nhà nhỏ này gia đình xây để cuối tuần đến nghỉ ngơi, vui chơi. Thấy nhiều cán bộ từ Kon Tum xuống Quảng Ngãi (mới) làm việc nhưng chưa tìm được chỗ ở nên gia đình chị Thúy Giang chủ động đăng lên facebook về việc sẵn sàng hỗ trợ nơi ở miễn phí cho ai có nhu cầu. Trước khi cho người khác ở, gia đình chủ động dọn dẹp, vệ sinh ngôi nhà sạch sẽ.
Chị Đoàn Thị Thùy Giang cho biết, căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ các vật dụng cần thiết, đáp ứng nhu cầu chỗ ở, sinh hoạt: “Hai vợ chồng cũng đi lên từ khó khăn nên hiểu được vấn đề nhà ở rất quan trọng. Phải ổn định, an cư thì mới lập nghiệp. Thấy mấy anh chị xuống còn khó khăn ban đầu về chỗ ở nên hai vợ chồng muốn tạo điều kiện, giúp đỡ các anh chị em chưa có nhà, xuống nhà của mình còn dư ở dưới đó ở để ổn định nhà ở rồi mới an tâm đi làm”.
“Bạn bè Kon Tum về công tác tại Quảng Ngãi, ai chưa có chỗ ở, ghé nhà mình nhé. Nhà mình cách trung tâm khoảng 7 km, ngay cầu Trà Khúc 3 (mới), hơi xa một chút nhưng yên tĩnh, mát mẻ, thoáng đãng. Nhà có 2 phòng ngủ, đã có sẵn điều hòa, phòng khách, nhà vệ sinh và bếp đầy đủ tiện nghi, chỉ việc dọn vào ở. Mình không lấy tiền, ai thực sự cần thì cứ mạnh dạn liên hệ. Các bạn có thể trả tiền điện dùng mỗi tháng, còn nước sinh hoạt thì nhà mình cũng có giếng khoan luôn rồi ạ. Qua đây em thấy còn rất nhiều người từ Kon Tum xuống vẫn chưa tìm được nhà ở, mong cho mọi người sớm ổn định để yên tâm công tác ạ. Thương!”.

Đây là những dòng tin nhắn trên facebook chị Ngô Thị Na làm nhiều người đọc ấm lòng
Đây là nội dung được đăng tải trên trang facebook cá nhân của chị Ngô Thị Na (44 tuổi), quê ở xã Sơn Tịnh (gồm thị trấn Tịnh Hà, xã Tịnh Bình và Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh cũ). Vợ chồng chị Na có nhà riêng ở gần nhà ba mẹ chồng tại xã Sơn Tịnh, gần Trung tâm thành phố Quảng Ngãi (cũ) nhưng hiện đang công tác ở xã Măng Đen (thuộc thị trấn Măng Đen, huyện Kon plông, tỉnh Kon Tum cũ), chỉ cuối tuần mới về nhà.
Thấu hiểu hoàn cảnh làm ăn xa nhà, khi biết nhiều cán bộ Kon Tum xuống Quảng Ngãi (mới làm việc nên vợ chồng chị Na quyết định dành ngôi nhà của mình hỗ trợ cán bộ ở Kon Tum vào ở miễn phí. Bà Lê Thị Xuân Hương (78 tuổi), mẹ chồng chị Na kể, trước khi quyết định cho cán bộ từ Kon Tum xuống nhận nhiệm vụ mới được vào ở, các con đều có hỏi ý kiến của bố mẹ. Chúng tôi rất đồng tình và chủ động dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp căn nhà để đón “khách” vào ở:
“Con tôi mới đi làm việc ở Kon Tum cũ, cuối tuần hoặc lâu lâu mới về giờ để cho anh em cán bộ ở trên Kon Tum cũ xuống ở đây ông bà rất vui vẻ theo quyết định của các con. Cho khách tới ở thì chúng tôi cũng dọn dẹp đâu vào đấy ngăn nắp, mình cũng đón khách vui vẻ để họ ổn định chỗ ở, tới làm việc cho yên tâm”

Chị Y Việt Sa (áo đen) đang trao đổi cùng các cán bộ Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tại nơi làm việc mới
Chị Y Việt Sa, cán bộ Tỉnh Đoàn Kon Tum cũ (nay là Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi mới) rất vui khi “chân ướt chân ráo” về nhận nhiệm vụ mới lại nhận được tình cảm và quan tâm của người dân nơi đây. Quá trinh đi tìm nơi ở, chị được người dân chỉ tận tình. Khi đi mua đồ đạc như chăn nệm, đồ gia dụng…chị được người dân Quảng Ngãi (cũ) hỗ trợ nhiệt tình, thậm chí đi mua hộ mang đến tận nhà...
“Trước khi chuyển từ nơi sinh sống mới chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ anh chị em của đơn vị công tác mới và cũng nhờ qua mạng xã hội nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều các bạn Quảng Ngãi cũ. Các bạn hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều trong cung cấp thông tin nhà trọ, chỗ ăn uống và các địa điểm chúng tôi mua sắm những đồ cần thiết. Thật sự rất xúc động và ấm lòng với những tình cảm mà mọi người không quen biết gì cả mà gửi cho chúng tôi những tin nhắn, những hỗ trợ theo sát từng bước chân chúng tôi trên vùng đất mới. Chúng tôi vô cùng xúc động với tình cảm đó”, chị Y Việt Sa tâm sự.