Món quà của cha tập 10: Bà Thủy bẽ mặt vì sự thật thà của ông thông gia

Trong buổi sinh nhật của cháu gái, khi được hỏi về nghề nghiệp của mình, ông Nhân không chút lưỡng lự nói thẳng với mọi người rằng mình làm nghề đóng quan tài thuê và vớt xác ở sông khiến bà Thủy cảm thấy xấu hổ trước mặt các khách 'VIP'.

Mở đầu tập 10, biết Phi định cắm xe lấy tiền cho Thảo vay, Diệu Anh giả vờ đau bụng để Phi đưa về nhà. Nhân lúc Phi ra khỏi nhà, Diệu Anh tranh thủ “dằn mặt” 2 cô bạn thân của người yêu, chỉ trích Ngọc và Thảo đang lợi dụng người yêu mình. Thấy vậy, Thảo áy náy và bảo Phi không cần bán xe nữa, cô sẽ tự xoay tiền. Lúc này, mẹ Ngọc ở quê cũng gọi điện báo rằng bố Ngọc đi cấp cứu, bảo cô về quê gấp.

Trong khi đó, sau khi massage xong, Nghĩa gọi điện cho Quyên, nói rằng vừa bấm huyệt nên mới không nghe điện thoại. Anh bảo ra bến xe đón bố, sau đó sẽ đến thẳng tiệc sinh nhật.

Trong khi đó, bà Thủy tiếp tục càu nhàu vì chuyện Nghĩa đến sinh nhật con gái muộn. Bà cũng khoe rằng buổi tiệc hôm nay toàn bạn bè là khách VIP, bảo Quyên tranh thủ làm quen. Tuy nhiên, Quyên nói để dịp khác bởi nay là sinh nhật con gái nên không muốn nói chuyện công việc.

Khi thấy Nghĩa đưa bố đến, bà Thủy bên ngoài thì “tay bắt mặt mừng”, nhưng chỉ câu trước câu sau đã chê con rể mặc chiếc áo hoa “loằng ngoằng”, không lịch sự. Có vẻ bà đang muốn ám chỉ ông thông gia ăn mặc quê mùa khi đến bữa tiệc sinh nhật trang trọng mà bà tổ chức cho cháu gái.

Trong bữa tiệc, theo xã giao thông thường, mọi người hỏi về quê quán và công việc của ông Nhân. Khi được hỏi ở quê làm gì, ông Nhân chưa kịp trả lời thì bà Thủy đã nhanh nhảu nói đỡ là ông kinh doanh dịch vụ tang lễ. Thấy mọi người tưởng mình có công ty to lắm, ông Nhân thật thà kể mình làm thuê cho xưởng đóng áo quan, và còn hay đi vớt xác ở sông. Điều này khiến bà Thủy rất xấu hổ, cho rằng ông Nhân đang cố tình làm bẽ mặt bà trước mặt quan khách.

Về nhà, ông Nhân thấy hối hận vì đã nói hơi nhiều trong bữa tiệc, khiến bà Thủy phật ý. Nghĩa an ủi bố, nói rằng chính anh cũng phải cố gắng gồng lên để làm vừa ý mẹ vợ. Ông Nhân bảo Nghĩa gửi lời xin lỗi đến bà thông gia.

Nghĩa nói với vợ chuyện bố xin lỗi vì làm mẹ Quyên khó xử. Quyên bảo từ hồi bị bố cô phản bội, tính khí mẹ trở nên thất thường. Nhiều lúc cô muốn nói nhưng thấy mẹ lại thương. Quyên cũng hỏi Nghĩa về khoản cô cho anh mượn khi nào thì trả được. Nghĩa chắc nịch chỉ 2 tuần nữa sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi về cho vợ.

Biết nhà ngoại của cháu gái không ưa gia đình mình, lại bận lịch đi hát, Thảo chỉ đến tặng quà cho Ân, chụp cùng cô bé vài kiểu ảnh rồi lấy cớ có việc bận để đi về. Tại quán hát, quản lý Bo hỏi rằng Thảo định làm thời vụ hay lâu dài. Hắn bảo sẽ trả tiền cho Thảo 500.000 đồng, sau này có thể tăng lên 700.000 đồng hoặc hơn, với yêu cầu Thảo phải làm lâu dài và ký độc quyền với nhà hàng.

Đang lúc cần tiền để trả nợ, Thảo đồng ý. Cô còn “mạnh dạn” vay trước 20 triệu và được quản lý chấp thuận. Điều này khiến Thảo rất vui vì đã giải quyết xong món nợ trước mắt.

Phi đến quán hát ủng hộ bạn thân. Đúng lúc này, cả 2 bắt gặp Diệu Anh đi chơi cùng nhóm bạn. Phi rất tức giận vì trước đó, Diệu Anh nói dối rằng mẹ gọi về nhà để sang bà ngoại ăn tối. Anh bỏ mặc Diệu Anh đang khóc lóc giải thích cùng đám bạn, chở Thảo đi khỏi quán hát.

Sau hôm sinh nhật, Nghĩa đưa bố sang chỗ Thảo đang thuê để ông Nhân vào thăm con gái. Đến nơi, ông Nhân bấm chuông thì thấy Phi đang ngái ngủ ra mở cửa. Tưởng nhầm địa chỉ, ông Nhân hỏi lại rằng đây có phải nhà Thảo không. Lúc này, Phi mới ngớ người nhận ra trước mặt anh là bố của Thảo.

Tưởng rằng con gái “sống thử” với bạn trai trước hôn nhân, ông Nhân vô cùng tức giận. Thấy bố hiểu lầm, Thảo một mực giải thích rằng cô và bạn là mối quan hệ trong sáng, vì tiền thuê nhà ở đây rẻ mà điều kiện lại tốt hơn nên cô mới ở.

Thấy con gái nói vậy, ông Nhân cũng nguôi giận. Ông bảo Thảo phải cố gắng phấn đấu, còn dặn dò cô không được đi làm thêm, chỉ tập trung cho việc học. Đúng lúc này, Diệu Anh đến xin lỗi Phi và nhìn thấy bố con Thảo đang ngồi ở ghế đá dưới sân.

Trong khi đó, Nghĩa đến quán massage bấm huyệt để tìm lại ví để quên nhưng lễ tân nói ví của Nghĩa đã được bàn giao cho Ly và cô sẽ có trách nhiệm trả lại cho anh. Tuy nhiên, hiện giờ cô đang đi nghỉ mát cùng công ty nên nhân viên hẹn khi nào về sẽ nhắn Ly liên lạc trả ví cho anh.

Ở quê, Ninh và Hiếu đập lợn để chuẩn bị cho kế hoạch làm ăn mới. Ninh gợi ý lần này sẽ kinh doanh mặt hàng thời trang trẻ. Mọi việc cô đã lo liệu xong.

Liệu việc “khởi nghiệp” của Ninh và Hiếu có thành công như Ninh tính toán? Diệu Anh định giở trò gì để đối phó với Thảo? Cùng đón xem các tập tiếp theo của bộ phim “Món quà của cha”, phát sóng lúc 21h40 thứ Hai đến thứ Tư trên kênh VTV3.

Mọi thông tin chi tiết tham khảo tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/TVAd01

Bích Đào

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mon-qua-cua-cha-tap-10-ba-thuy-be-mat-vi-su-that-tha-cua-ong-thong-gia-2175128.html