Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Tà Đùng, điểm đến phải ghé một lần trong đời
Không chỉ có nắng gió, Tây Nguyên còn sở hữu một 'tuyệt tác' mang tên Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng). Với cảnh sắc thiên nhiên choáng ngợp và khí hậu trong lành, 'Vịnh Hạ Long trên cạn' này đang trở thành tọa độ check-in nhất định phải ghé một lần trong đời của mọi lữ khách.

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, Vườn quốc gia Tà Đùng hiện lên như một chốn dừng chân lý tưởng để “trốn phố”, tìm về sự bình yên và hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ của đại ngàn Tây Nguyên.

Được thành lập ngày 8/2/2018 trên cơ sở chuyển hạng từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Vườn quốc gia Tà Đùng thuộc tỉnh Đắk Nông cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng). Với tổng diện tích tự nhiên gần 21.000 ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm gần 17.000 ha và độ che phủ rừng đạt khoảng 85% diện tích lõi, nơi đây được đánh giá là một trong những khu rừng còn giữ được hệ sinh thái nguyên vẹn, đa dạng bậc nhất khu vực Nam Tây Nguyên.

Vẻ đẹp của Tà Đùng thay đổi theo từng khoảnh khắc trong ngày. Bình minh phủ lớp sương mờ bảng lảng trên mặt hồ, ánh nắng vàng nhẹ len qua tầng mây như đánh thức đại ngàn.

Khi chiều buông, ráng đỏ nhuộm hồng mặt nước, những cồn đảo in bóng xuống hồ tạo nên khung cảnh trầm lắng, yên bình đến lạ.

Vườn quốc gia Tà Đùng nằm trong Công viên địa chất Đắk Nông - được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 7/2020 - càng làm tăng thêm giá trị về địa chất, sinh thái và cảnh quan.

Bên cạnh đó, nơi đây còn gắn liền với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và những sử thi của đồng bào dân tộc Mạ.

Bao đời nay, người Mạ vẫn truyền dạy con cháu rằng bảo vệ rừng chính là bảo vệ sinh mệnh của cộng đồng. Nhờ vậy, màu xanh đại ngàn vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chốn tĩnh lặng để "đi trốn" khỏi những ồn ào phố thị, Tà Đùng chính là câu trả lời hoàn hảo nhất. Với hàng chục hòn đảo lớn nhỏ hiện lên giữa mặt hồ bao la, tuyệt tác thiên nhiên này không chỉ là niềm tự hào của vùng đất Lâm Đồng mà còn là tọa độ "phải check-in" một lần trong đời của giới xê dịch.

Hãy cùng khám phá hành trình tìm về "viên ngọc xanh" giữa đại ngàn để hiểu vì sao nơi đây lại khiến lòng người lữ khách say đắm đến thế.

Theo ông Phan Văn Sinh, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Tà Đùng, trong thời gian tới Vườn tiếp tục bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có, làm giàu rừng tự nhiên, bảo tồn nguồn gen quý hiếm; đồng thời, khai thác hợp lý tiềm năng du lịch sinh thái, dịch vụ môi trường rừng và hướng tới thị trường tín chỉ carbon nhằm phát triển bền vững.

Điểm nhấn đặc biệt của Vườn quốc gia là hồ Tà Đùng - hồ nước ngọt nhân tạo hình thành từ công trình thủy điện Đồng Nai 3. Mặt hồ rộng gần 6.000ha, điểm xuyết hơn 40 hòn đảo và bán đảo lớn nhỏ nhấp nhô giữa làn nước xanh biếc, tạo nên khung cảnh độc đáo được ví như “Vịnh Hạ Long trên cao nguyên”.

Nhìn từ trên cao, toàn bộ không gian tựa một bức tranh thủy mặc khổng lồ, nơi đất đỏ bazan, rừng xanh và mây trời hòa quyện đầy mê hoặc.

Ngày nay, giữa đại ngàn hùng vĩ, Tà Đùng mở ra những hành trình du lịch sinh thái, cắm trại, nghỉ dưỡng, để du khách được “mát-xa” đôi mắt bằng mây vờn, nước biếc, được hít thở bầu không khí trong lành và sống chậm lại giữa thiên nhiên.

Hệ động vật có 574 loài thuộc 38 bộ, 124 họ, với nhiều loài quý hiếm như báo hoa mai, nai, công, trĩ, các loài linh trưởng; đặc biệt có các loài đặc hữu của Việt Nam như voọc bạc má, voọc chà vá chân đen và vượn má cam. Tà Đùng cũng là một trong số ít khu vực còn ghi nhận sự tồn tại của hươu vàng (hươu đầm lầy) - loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Đây đồng thời là một trong bốn vùng chim đặc hữu của Việt Nam, chiếm tới 1/8 số loài chim cả nước và nằm trong danh sách 222 vùng chim đặc hữu của thế giới. Trong số 202 loài chim ghi nhận, có 16 loài nằm trong Sách Đỏ.

Với cảnh quan vừa hoang sơ vừa thơ mộng, khí hậu trong lành, mát mẻ cùng hệ sinh thái phong phú và bản sắc văn hóa đặc sắc, Tà Đùng không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là báu vật thiên nhiên của Tây Nguyên - nơi mỗi người có thể sống chậm lại, hít đầy lồng ngực hương rừng và lắng nghe nhịp thở hiền hòa của đại ngàn xanh thẳm.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc nên thơ, Tà Đùng còn là “kho báu” đa dạng sinh học. Các khảo sát ghi nhận 1.406 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 760 chi, 192 họ; trong đó nhiều loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và danh sách nguy cấp của IUCN.

Tà Đùng không ồn ào mời gọi. Nơi đây lặng lẽ hiện diện như một báu vật của Tây Nguyên - vừa hoang sơ, vừa thơ mộng - đủ để ai đã đến một lần đều mang theo nỗi nhớ và khao khát được quay trở lại, để thêm một lần lạc vào miền bình yên giữa đại ngàn xanh thẳm.

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, khi những con đường bê tông và âm thanh máy móc dường như bủa vây mọi giác quan, Vườn quốc gia Tà Đùng hiện lên như một chốn dừng chân lý tưởng để “trốn phố”, tìm về sự bình yên và hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ.

Ở nơi ấy, thời gian dường như chậm lại, để con người có thể lắng nghe tiếng rừng thở, tiếng nước thì thầm và nhịp đập hiền hòa của đại ngàn.













