Ngôi chùa ở Ninh Bình cảnh đẹp như tranh vẽ, du khách mê mẩn dừng chân chụp ảnh
Nằm ẩn mình trên lưng chừng núi, chùa Cây Thị (xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp nên thơ như chốn 'bồng lai tiên cảnh'.

Chùa Cây Thị (hay Tịnh Viện Di Đà) tọa lạc trên lưng chừng núi, phía sau là rừng già rợp bóng mát.

Đại đức Thích Huệ Hạnh - trụ trì chùa Cây Thị cho biết, theo một số nghiên cứu, chùa Cây Thị có lịch sử lâu đời. Trải qua bao thăng trầm, chùa chỉ còn 3 gian thờ Phật, bị xuống cấp nghiêm trọng.Cuối 2019, Đại đức Thích Huệ Hạnh về chùa Cây Thị. Năm 2020, sau bao nỗ lực, cố gắng của Đại đức cùng người dân, phật tử thập phương, chùa đã được trùng tu, tôn tạo, mang diện mạo mới.

Chùa Cây Thị mang nét kiến trúc Việt pha lẫn kiến trúc một số nước Á Đông.

Với kiến trúc độc đáo, phong cảnh hữu tình, chùa Cây Thị là điểm đến tâm linh, thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái.

Bước vào khu vực chiêm bái tại ngôi chùa cổ, du khách sẽ bắt gặp tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trong tư thế chuyển pháp luân cao 2,5m.

Không gian thờ phụng bên trong chùa được giữ nguyên lối bài trí thuần Việt, toát lên vẻ trang nghiêm.

Đại đức Thích Huệ Hạnh cho biết, sở dĩ chùa có tên là “Cây Thị” bởi lịch sử ngôi chùa gắn liền với cây thị cổ thụ.

Cây thị cổ thụ có chu vi gốc khoảng 2,2m, cao hơn 10m. Năm 2024, Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng (thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam) đã xác định cây có tuổi đời khoảng 372 năm.

Trải qua hàng trăm năm nhưng cây thị vẫn tươi xanh, tỏa bóng mát. Nhiều phật tử, du khách thích ngồi dưới gốc thị để nghỉ chân, hóng mát,...

Không gian chùa được thiết kế mở, phóng khoáng nhưng tôn nghiêm.

Phần sân dẫn vào chùa được trải sỏi trắng nhằm tạo điểm nhấn và tăng thêm vẻ thanh tịnh cho không gian chốn thiêng.




Nơi thờ phụng và khu tham quan được tách biệt nên du khách thoải mái chiêm ngưỡng cảnh sắc, chụp ảnh, khám phá mà không ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm chốn thiền môn.

Nhiều du khách đã tìm đến đây để tận hưởng không gian yên bình, thanh tịnh và tranh thủ check-in.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh (du khách đến từ tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: “Chùa Cây Thị là một ngôi chùa rất đẹp. Bước qua cổng chùa, tôi đã thấy tâm hồn nhẹ bẫng, cảm giác rất an tĩnh, đầy năng lượng chữa lành”.