Người cựu chiến binh không khuất phục trước đói nghèo
Giữa vùng đồi gò khô cằn thôn Đông Nam, xã Xuân Mai - từng được xem là 'đất khó', câu chuyện vươn lên thoát nghèo của cựu chiến binh, bệnh binh Hoàng Công Tặng đã trở thành niềm tự hào không chỉ của gia đình ông mà còn của đông đảo người dân địa phương.
Trở về sau chiến tranh với thương tật, hai bàn tay trắng và nỗi lo cơm áo đè nặng, ông đã tìm lối đi riêng, biến gian khó thành cơ hội, biến điểm yếu của quê hương thành thế mạnh, rồi từng bước phủ xanh vùng đất sỏi đá để viết nên hành trình vượt khó đầy nghị lực của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Cựu chiến binh Hoàng Công Tặng chăm sóc trang trại trên khu đất núi Bé. Ảnh: Xuân Mai
Chí không sờn
Sinh năm 1950, ông Hoàng Công Tặng nhập ngũ ngày 23-4-1974, thuộc đơn vị D3C2, Trung đoàn 1, Quân khu 9, chiến đấu tại chiến trường miền Tây Nam Bộ. Trải qua nhiều lần trực tiếp chiến đấu nơi trận mạc khốc liệt, bom đạn chiến tranh đã khiến cơ thể ông phải chịu những di chứng nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Tháng 11-1977, ông Hoàng Công Tặng được xuất ngũ trở về địa phương, mang theo thương tật với tỷ lệ mất sức lao động 68%, hưởng chế độ bệnh binh 2/3.
Trở về quê hương, ông Hoàng Công Tặng đối diện với cuộc sống vô cùng khó khăn, không vốn liếng, không nghề nghiệp ổn định. Trong khi đó, nhà ông đông con, các con còn nhỏ nhưng cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và khoản trợ cấp bệnh binh ít ỏi. “Có những ngày cả nhà tôi lo ăn bữa nay ngày mai biết lấy gì để ăn”, ông Tặng nhớ lại. Từng không lùi bước trước khó khăn, thiếu thốn nơi chiến trường, thậm chí đối diện cái chết cũng không làm ông nao núng nhưng khi đất nước hòa bình mà vẫn chưa thể lo trọn cuộc sống cho gia đình, vợ con là nỗi trăn trở lớn nhất của cựu chiến binh Hoàng Công Tặng.
Với suy nghĩ đó, ông từng ngày vượt lên thương tật, thậm chí trong gian khó, ý chí của người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa lại càng được phát huy cao độ. “Mình đã vượt qua chiến tranh thì không thể chịu thua đói nghèo. Ý nghĩ ấy luôn thôi thúc tôi tìm hướng làm ăn, dù biết con đường khởi đầu phía trước với người bình thường đã khó, với người có sức khỏe bị ảnh hưởng của chiến tranh như tôi sẽ còn gian nan gấp nhiều lần”, cựu chiến binh, bệnh binh Hoàng Công Tặng nhớ lại.
Và rồi, cơ hội đến khi gia đình ông được lãnh đạo xã giao cho khu đất núi Bé - một vùng đồi gò khô cằn, nhiều sỏi đá. Với nhiều người, đây là mảnh đất "khỉ ho, cò gáy" bởi khó canh tác, năng suất không cao nhưng khi được trao cơ hội, ông Tặng lại tràn trề hy vọng. Ông bàn với vợ con, quyết tâm bám đất, bám rừng, tìm cách “đánh thức” vùng đất tưởng chừng vô dụng ấy. Những ngày đầu khai phá đất đai là chuỗi ngày nhọc nhằn mà cả gia đình ông không thể nào quên. Sức khỏe yếu, đất cứng, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm… khiến hiệu quả công việc không cao, cây trồng phát triển chậm. Thế nhưng, gia đình ông không nản chí. Ông mày mò tìm hiểu sách báo, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế vườn đồi, lựa chọn những giống cây phù hợp với thổ nhưỡng. “Làm thì phải nghĩ, phải tính cho kỹ, không thể làm theo cảm tính”, ông Tặng chia sẻ.
Phủ xanh vùng đồi gò, biến khó thành giàu
Từ những thử nghiệm ban đầu, dần dần, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông Hoàng Công Tặng dần hình thành. Trên diện tích 3,5ha đất đồi gò, ông trồng các loại cây ăn quả như bưởi, hồng xiêm, na Thái, mít; trồng xen cây sim và kết hợp nuôi ong lấy mật. Sự kết hợp hài hòa giữa cây trồng và vật nuôi không chỉ giúp tận dụng tối đa diện tích đất mà còn tạo nguồn thu ổn định quanh năm.

Cựu chiến binh Hoàng Công Tặng kiểm tra hệ thống tưới tiêu tại khu trang trại của gia đình. Ảnh: Xuân Mai
Nhờ chăm chỉ học hỏi kiến thức, biết chú trọng khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, áp dụng kỹ thuật phù hợp, cây trồng, vật nuôi của gia đình ông ngày càng phát triển, cho quả sai trĩu cành. Đàn ong được nuôi dưới tán rừng sim phát triển ổn định, cho mật thơm, được thị trường ưa chuộng. Từ vùng đất sỏi đá, mô hình kinh tế của gia đình ông Tặng đã mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Gia đình ông không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả. Nhìn cơ ngơi khang trang hôm nay, ít ai hình dung được những tháng ngày chật vật thuở ban đầu.
Ông Tặng thừa nhận, có những lúc giá cả thị trường biến động, dịch bệnh ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi, ông từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng rồi, trách nhiệm với gia đình, với tương lai của các con lại khiến ông đứng dậy, tiếp tục lao động. Chính sự cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đã giúp ông Hoàng Công Tặng có được sự thành công của ngày hôm nay. Cuộc sống của gia đình ông giờ đây đã khá giả với cơ ngơi bề thế, khang trang. Các con ông đều đã trưởng thành và có cuộc sống ổn định.
Hành trình vượt khó của bệnh binh Hoàng Công Tặng không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình mà còn góp phần thay đổi diện mạo kinh tế của địa phương. Theo lãnh đạo xã Xuân Mai, mô hình kinh tế vườn đồi của ông là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết khai thác tiềm năng đất đai.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Xuân Mai Nguyễn Trọng Tuấn nhận xét: “Từ mô hình của ông Tặng, nhiều hộ dân trong thôn Đông Nam đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, học hỏi cách làm kinh tế tổng hợp, góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Ông Tặng không chỉ làm giàu cho mình, mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng. Hội Cựu chiến binh xã nhiều năm qua luôn đánh giá ông là hội viên tiêu biểu trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Không chỉ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, con giống, vật nuôi, ông Tặng còn giúp đỡ hội viên khó khăn bằng cả vật chất lẫn tinh thần, đúng với tinh thần người lính Bộ đội Cụ Hồ mà ông luôn trân quý.
Với những người đồng đội từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, nghị lực vượt khó của ông Hoàng Công Tặng là điều khiến họ nể phục. Cựu chiến binh Hoàng Văn Sơn, phường Chương Mỹ là đồng đội cũ chia sẻ: “Ở chiến trường, anh Tặng đã gan dạ, kiên cường. Về đời thường, anh vẫn phát huy tốt phẩm chất ấy, không phải ai cũng làm được như vậy”.
Ở tuổi 74, ông Tặng vẫn giữ nếp sống giản dị, cần mẫn lao động. Ngoài phát triển kinh tế, ông tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, đóng góp tích cực ủng hộ các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, giúp đỡ đồng đội, người dân còn khó khăn. Với ông, làm kinh tế giỏi không chỉ để làm giàu cho gia đình, mà còn để có điều kiện sẻ chia với cộng đồng. Với những thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế và gương mẫu ủng hộ phong trào xóa đói, giảm nghèo của địa phương, năm 2024, ông Hoàng Công Tặng được UBND huyện Chương Mỹ (cũ) biểu dương, khen thưởng.
Câu chuyện của cựu chiến binh, bệnh binh Hoàng Công Tặng là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ - dù trong chiến tranh hay thời bình, vẫn luôn kiên cường, trách nhiệm và giàu tinh thần cống hiến. Từ một người chịu nhiều thương tật, ông đã vượt lên số phận, biến vùng đất khó thành nguồn sống, biến thử thách thành động lực vươn lên.
Trong bối cảnh nhiều địa phương đang nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tấm gương của ông Hoàng Công Tặng càng có ý nghĩa lan tỏa. Đó không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà còn là bài học về ý chí, niềm tin và tinh thần không chịu khuất phục trước khó khăn. Chính ông Tặng từng chia sẻ, điều quý giá nhất mà ông có được sau hành trình dài ấy không chỉ là của cải vật chất mà là cảm giác mình vẫn còn có ích cho gia đình, cho xã hội. Và có lẽ, đó cũng chính là chiến thắng lớn nhất của người cựu chiến binh, bệnh binh năm xưa - chiến thắng đói nghèo bằng chính nghị lực của người lính Bộ đội Cụ Hồ.












