Người đàn ông thuê cả cánh đồng rộng 2,5 ha chỉ để làm một việc với bạn gái sau 10 năm yêu
Hành động của người đàn ông khiến ai cũng đều trầm trồ.
Một màn cầu hôn độc đáo tại Trùng Khánh (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thay vì hoa hồng, nến hay màn hình LED, một người đàn ông đã quyết định biến cả cánh đồng rộng 2,5 ha thành "lá thư tình" khổng lồ gửi đến người phụ nữ anh yêu sau hơn một thập kỷ gắn bó.

Theo truyền thông Trung Quốc, anh Đông (huyện Điếm Giang, thành phố Trùng Khánh) đã chi hơn 30.000 nhân dân tệ để thuê 38 mẫu đất (khoảng 2,5 ha). Trên khu đất này, anh cùng người dân địa phương gieo trồng lúa mì và hoa cải dầu theo cách đặc biệt, tạo thành dòng chữ khổng lồ gồm chín ký tự với nội dung: "Phó Vũ Kiệt, anh yêu em, cưới anh nhé!"
Thông điệp chỉ thực sự hiện rõ khi quan sát từ trên cao bằng máy bay không người lái hoặc qua hình ảnh vệ tinh. Những thửa ruộng xanh của lúa mì nổi bật trên nền vàng của hoa cải dầu đã tạo nên một bức tranh khổng lồ giữa thiên nhiên, được nhiều cư dân mạng ví như "lá thư tình viết trên mặt đất".
Hình ảnh cánh đồng mang thông điệp cầu hôn nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội sau khi được một số blogger ghi lại bằng flycam. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước ý tưởng lãng mạn và quy mô hiếm có của màn tỏ tình này.
Chia sẻ với truyền thông, anh Đông cho biết mình và vợ đã chính thức kết hôn từ năm 2025. Tuy nhiên, dự án trồng chữ được anh lên kế hoạch từ cuối năm 2024, khi biết địa phương vừa hoàn thành việc cải tạo một khu đất nông nghiệp.
Theo anh, hai người đã yêu nhau hơn 10 năm. Chính khoảng thời gian dài đồng hành ấy khiến anh muốn dành cho bạn gái một lời cầu hôn thật khác biệt để bày tỏ sự biết ơn và tình cảm chân thành. "Tôi muốn cảm ơn cô ấy vì đã ở bên tôi suốt nhiều năm. Tôi hy vọng đây sẽ là một kỷ niệm mà cả hai không bao giờ quên", anh chia sẻ.

Để hiện thực hóa ý tưởng, anh Đông đã làm việc với chính quyền và hợp tác xã tại làng Bi Kiều. Theo thỏa thuận, anh sẽ trả tiền thuê đất, còn hợp tác xã chịu trách nhiệm gieo trồng, chăm sóc cây trồng theo đúng thiết kế.
Trong tổng diện tích 38 mẫu đất, phần tạo hình chữ được gieo lúa mì, còn khu vực xung quanh trồng hoa cải dầu. Khi cây phát triển, sự tương phản giữa màu xanh và màu vàng đã tạo nên dòng chữ nổi bật, có thể quan sát rõ từ trên cao.
Điều đáng chú ý là dự án không gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp như nhiều người lo ngại.
Ông Trương Khải Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban làng Bi Kiều, cho biết anh Đông đã trả hơn 30.000 nhân dân tệ tiền thuê đất. Sau khi thu hoạch, lúa mì và hoa cải dầu vẫn mang lại nguồn thu bình thường cho địa phương, với cải dầu đem về vài nghìn nhân dân tệ doanh thu.
Sau vụ thu hoạch, khu đất tiếp tục được sử dụng để trồng ngô và đậu nành, không xảy ra tình trạng bỏ hoang hay lãng phí đất canh tác.
Theo đại diện địa phương, mô hình này vừa tạo điểm nhấn du lịch, vừa giúp tăng thu nhập cho hợp tác xã nếu được triển khai đúng mùa vụ và không làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Chính quyền cũng sẵn sàng hỗ trợ thiết kế các mô hình trồng cây nghệ thuật trong tương lai nếu đáp ứng các yêu cầu về sản xuất nông nghiệp.
Câu chuyện về màn cầu hôn trên cánh đồng không chỉ khiến nhiều người thích thú bởi sự sáng tạo, mà còn cho thấy một cách kết hợp thú vị giữa nông nghiệp và nghệ thuật. Với anh Đông, cánh đồng rộng 2,5 ha không đơn thuần là nơi trồng lúa mì và hoa cải dầu, mà còn là minh chứng cho hơn 10 năm yêu thương và lời hứa gắn bó trọn đời dành cho người phụ nữ anh lựa chọn.











