Nhà hát Kịch Việt Nam: Tháng 5 về Cao Bằng, dâng Bác những vở diễn đầy xúc động

Với 3 đêm diễn từ 17 đến 19.5 tại Cao Bằng trong khuôn khổ Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỉ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026) và 85 năm Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1941 - 2026), Nhà hát Kịch Việt Nam đã để lại nhiều xúc động trong lòng công chúng qua những tác phẩm sân khấu về Bác.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỉ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những ấn tượng đẹp đối với khán giả địa phương và nghệ sĩ

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỉ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những ấn tượng đẹp đối với khán giả địa phương và nghệ sĩ

Trở về nơi đầu nguồn cách mạng

Ngày 17.5, đoàn công tác của Nhà hát Kịch Việt Nam do Phó Giám đốc, NSƯT Trịnh Mai Nguyên làm Trưởng đoàn đã có mặt tại Cao Bằng, bắt đầu chuyến lưu diễn 3 đêm, từ 17 đến 19.5, trong khuôn khổ Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỉ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026) và 85 năm Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1941 - 2026).

Hoạt động do UBND tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản cùng các đơn vị tài trợ phối hợp thực hiện, với sự bảo trợ truyền thông của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Không chỉ là một chuyến lưu diễn, hành trình ấy trước hết là cuộc trở về với cội nguồn.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, các nghệ sĩ đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã chọn mảnh đất biên cương này làm nơi đặt những bước chân đầu tiên sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.

Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Trịnh Mai Nguyên trao tặng bộ sách kĩ năng "Con muốn nói lời hay" của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt tới thầy cô và các em nhỏ địa phương

Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Trịnh Mai Nguyên trao tặng bộ sách kĩ năng "Con muốn nói lời hay" của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt tới thầy cô và các em nhỏ địa phương

Giữa không gian núi rừng Trường Hà, bên dòng suối Lê Nin trong xanh, hang Cốc Bó trầm mặc, những nghệ sĩ vốn quen với ánh đèn sân khấu bỗng lặng đi trước một sân khấu lớn hơn - sân khấu của lịch sử. Nơi đó, từng phiến đá, lối mòn, dòng suối đều như còn lưu dấu những năm tháng gian lao mà vĩ đại, khi Bác Hồ sống giản dị giữa lòng dân, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi tới những mùa xuân độc lập.

Với người nghệ sĩ, mỗi chuyến đi thực tế luôn là một cuộc bồi đắp cảm xúc. Nhưng ở Pác Bó, cảm xúc ấy sâu hơn. Đó là sự lắng lại của lòng biết ơn, là niềm tự hào khi được đứng trên mảnh đất thiêng, để rồi từ chính nơi này, sân khấu có thêm nguồn năng lượng mới, chân thành hơn, trong trẻo hơn khi kể tiếp những câu chuyện về Bác.

Tác phẩm chạm đến trái tim người xem bằng hình ảnh Bác Hồ giản dị, gần gũi yêu thương

Tác phẩm chạm đến trái tim người xem bằng hình ảnh Bác Hồ giản dị, gần gũi yêu thương

Chia sẻ về chuyến công tác đặc biệt này, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Trưởng đoàn công tác, NSƯT Trịnh Mai Nguyên xúc động cho biết: “Với chúng tôi, chuyến đi Cao Bằng lần này không chỉ là một hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mà còn là một hành trình trở về với cội nguồn cách mạng. Được dâng hương tại Pác Bó, được đứng giữa không gian nơi Bác Hồ từng sống và làm việc trong những ngày đầu trở về Tổ quốc, mỗi nghệ sĩ đều cảm nhận rất rõ sự thiêng liêng và trách nhiệm của mình”.

Kịch nói về Bác giữa không gian lịch sử Pác Bó

Tối 17.5, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỉ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 85 năm Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo ngành văn hóa, chính quyền địa phương, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, đông đảo nhân dân, du khách và khán giả vùng đất Cao Bằng.

Khán giả xem biểu diễn tối 17.5 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó

Khán giả xem biểu diễn tối 17.5 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó

Giữa không gian lịch sử thiêng liêng, các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước đã tạo nên những cung bậc cảm xúc sâu lắng. Điểm nhấn của đêm diễn là vở kịch ngắn Chuyện nhà chị Tín, do tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn.

Không cần những đại cảnh hoành tráng, tác phẩm chạm đến trái tim người xem bằng hình ảnh Bác Hồ giản dị, gần gũi, luôn đau đáu với đời sống nhân dân, nhất là những phận người nghèo khó. Trong từng lời thoại, ánh mắt, cử chỉ của người nghệ sĩ, hình tượng Bác hiện lên không xa cách mà ấm áp, thân thương, như một người cha, người thân trong mỗi gia đình Việt Nam.

Theo NSƯT Trịnh Mai Nguyên, khi biểu diễn những tác phẩm sân khấu về Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trên mảnh đất lịch sử Cao Bằng, điều quan trọng nhất là làm sao để mỗi câu thoại, mỗi hình ảnh trên sân khấu có thể chạm tới tình cảm của khán giả, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận gần gũi hơn về Bác - một con người giản dị, nhân hậu, suốt đời vì nước, vì dân.

Các đêm diễn phục vụ đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và khán giả yêu nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Các đêm diễn phục vụ đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và khán giả yêu nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Cũng trong chương trình, NSƯT Trịnh Mai Nguyên đã trao tặng bộ sách kĩ năng Con muốn nói lời hay của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt tới thầy cô và các em nhỏ địa phương. Món quà nhỏ nhưng giàu ý nghĩa, góp thêm một nhịp cầu nhân văn trong hành trình nghệ thuật, để sân khấu không chỉ mang đến cảm xúc mà còn gieo những hạt mầm tử tế trong đời sống.

Đêm diễn khép lại bằng hoạt động lửa trại trong không khí đoàn kết, gắn bó giữa nghệ sĩ, lãnh đạo địa phương và nhân dân xã Trường Hà. Bên ánh lửa bập bùng giữa núi rừng Pác Bó, những vòng tay kết nối đã làm nên một khoảnh khắc khó quên - nơi nghệ thuật, lịch sử và tình người gặp nhau trong sự ấm áp, chân thành.

Ba đêm diễn để lại nhiều ấn tượng

Sau đêm diễn đầu tiên tại Pác Bó, chuyến lưu diễn tiếp tục trong hai tối 18 và 19.5, đưa chương trình nghệ thuật đặc biệt đến với đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và khán giả yêu nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Qua 3 đêm diễn liên tiếp, những tác phẩm sân khấu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên nhiều dư âm đẹp, không chỉ bởi giá trị nghệ thuật mà còn bởi ý nghĩa tri ân, giáo dục truyền thống và tình cảm thiêng liêng dành cho Bác.

Tối 18.5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt trong không khí trang trọng, ấm áp.

Lãnh đạo địa phương lên tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ sau đêm biểu diễn

Lãnh đạo địa phương lên tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ sau đêm biểu diễn

Chương trình vinh dự có sự tham dự của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Bế Thanh Tịnh; Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Bằng Lã Hoài Nam; cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành của tỉnh, thân nhân các đồng chí lãnh đạo qua các thời kì, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và khán giả yêu nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Sự hiện diện, quan tâm của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và tình cảm nồng hậu của nhân dân địa phương đã góp phần làm cho đêm nghệ thuật thêm trang trọng, ấm áp và nhiều ý nghĩa.

Chia sẻ thêm về sự đồng hành của địa phương, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Trưởng đoàn công tác, NSƯT Trịnh Mai Nguyên cho biết, điều khiến các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam xúc động là sự quan tâm sâu sát, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, các sở, ngành và chính quyền địa phương.

“Với một chương trình nghệ thuật có nhiều nội dung, nhiều lực lượng tham gia, lại được tổ chức ở những không gian đặc biệt như Pác Bó và Trung tâm Hội nghị tỉnh, sự phối hợp trách nhiệm, tận tình của địa phương có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt, sự hiện diện, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và tình cảm nồng hậu của nhân dân Cao Bằng đã tiếp thêm rất nhiều cảm xúc cho anh em nghệ sĩ chúng tôi khi biểu diễn những tác phẩm về Bác Hồ”, NSƯT Trịnh Mai Nguyên nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa trao Bằng khen của tỉnh Cao Bằng cho Nhà hát Kịch Việt Nam; Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - NSƯT Trịnh Mai Nguyên thay mặt Nhà hát đón nhận

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa trao Bằng khen của tỉnh Cao Bằng cho Nhà hát Kịch Việt Nam; Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - NSƯT Trịnh Mai Nguyên thay mặt Nhà hát đón nhận

Nếu đêm diễn ở Pác Bó mang vẻ đẹp linh thiêng của một cuộc trở về, thì đêm diễn tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng lại mở rộng hơn không gian lan tỏa. Những ca khúc, tiết mục nghệ thuật về Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước được thể hiện bằng sự trang trọng, sâu lắng, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả.

Đặc biệt, vở kịch ngắn Miền Nam trong trái tim Bác đã để lại nhiều xúc động. Tác phẩm tái hiện tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt, khắc họa khát vọng thống nhất non sông luôn cháy bỏng trong trái tim Người.

Không dừng lại ở hai chương trình lớn tại Pác Bó và Trung tâm Hội nghị tỉnh, tối 19.5, chương trình tiếp tục phục vụ quần chúng nhân dân, khép lại chuỗi 3 đêm diễn bằng không khí gần gũi, ấm áp. Chính sự nối dài ấy khiến chuyến công tác không chỉ là một sự kiện kỷ niệm, mà trở thành hành trình đưa sân khấu về với công chúng ở vùng đất đầu nguồn cách mạng.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An (người đầu tiên bên trái ảnh tới động viên các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam trước giờ biểu diễn)

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An (người đầu tiên bên trái ảnh tới động viên các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam trước giờ biểu diễn)

Với nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam, diễn về Bác chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Bởi đó không chỉ là biểu hiện kĩ thuật nghề nghiệp, mà trước hết là thử thách của sự chân thành. Người nghệ sĩ phải tiết chế, phải lắng sâu, phải đặt mình vào không gian tinh thần lớn lao của lịch sử để mỗi lời thoại không trở thành minh họa, mà thật sự mang hơi ấm của niềm kính yêu.

Có lẽ vì thế, trong 3 đêm diễn tại Cao Bằng, điều đọng lại không chỉ là tiếng vỗ tay, mà còn là sự im lặng xúc động của khán giả ở nhiều khoảnh khắc. Sự im lặng ấy là lúc sân khấu chạm vào kí ức chung của dân tộc, đánh thức trong mỗi người niềm biết ơn đối với Bác Hồ, với những hi sinh đã làm nên độc lập, tự do hôm nay.

Chuyến đi Cao Bằng của Nhà hát Kịch Việt Nam vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một chương trình biểu diễn. Đó là hành trình tri ân, hành trình về nguồn, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về sứ mệnh của sân khấu hôm nay: Không chỉ dựng lại lịch sử, mà phải làm cho lịch sử sống dậy bằng cảm xúc nghệ thuật; không chỉ kể về Bác, mà phải góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

NGUYỄN THÚY HIỀN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/nha-hat-kich-viet-nam-thang-5-ve-cao-bang-dang-bac-nhung-vo-dien-day-xuc-dong-229688.html