Nhịp xoang
Bài thơ 'Nhịp xoang' của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.
Bàn tay nắm bàn tay
Bước chân đều nhịp bước
Cồng chiêng đã nổi lên
Cùng cất vang lời hát.
Lời của núi của rừng
Lời của sông của suối
Ngày đêm của đất trời
Nối vòng đời lễ hội.
Vòng đời chẳng riêng ai
Nào mời anh mời chị
Mở rộng thêm vòng tay
Tình người cùng nắm giữ.
Em miệng cười hoa nắng
Chị mắt ngời yêu thương
Vũ điệu từ con tim
Các Yàng cùng hòa nhịp.
Cho khấn cầu bay lên
Nhận lễ ơn cúi xuống
Có vầng mây bay nghiêng
Làng bình yên mưa nắng…
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nhip-xoang-post310144.html