Phật giáo có thể dễ hiểu như đọc sách giáo khoa
Bằng nhãn quan giáo dục của người trong nghề, tác giả Lý Tứ tiếp cận kiến thức Phật giáo như chương trình học có hệ thống, có lộ trình, có phương pháp học tập.

Cuốn sách Rồng rắn lên mây của tác giả Lý Tứ. Ảnh: FB Lý Tứ.
Tiếp cận Phật giáo như một nền giáo dục - đây là triết lý viết sách của tác giả Lý Tứ, một cựu cán bộ đại học chuyển sang viết sách về Phật giáo. Hai cuốn sách mới nhất của tác giả - Chuyện bên lề và Rồng rắn lên mây - nhất quán với triết lý giáo dục của tác giả - ra mắt tại Hà Nội, chiều 15/6.
Viết sách về Phật giáo không qua nhãn quan tôn giáo
Công chúng thường tiếp cận Phật giáo qua các sách giảng kinh Phật, chứ không trực tiếp đọc bài kinh Phật. Tác giả Lý Tứ từng có cách tiếp cận tương tự, nhưng ông chỉ thấy kiến thức tăng lên mà tâm thức chưa đổi.
Thay vì đọc sách giảng giải, luận giải Phật giáo, ông chuyển sang tiếp cận trực tiếp các bài kinh Phật. Dần dần, trong quá trình đọc, bằng nhãn quan của người làm giáo dục, ông phát hiện Phật giáo giống như một hệ thống giáo dục, trong đó mỗi bài kinh giống như một cuốn sách giáo khoa. Ngoài ra, “hệ thống giáo dục” này cũng phân chia các cấp bậc cho người học.
Từ phát hiện này, ông bắt đầu viết những cuốn sách đầu tiên về Phật giáo dưới góc nhìn mới mẻ. Trong các cuốn sách, ông gọi kiến thức Phật giáo như các “chuyên đề học tập”, các “học phần”, diễn giải các khái niệm bằng ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu. Trong cuốn Phật giáo và Thiền, ông chia sẻ cấu trúc cuốn sách “giống một chương trình giảng dạy”.
“Tôi tiếp cận Phật đạo thông qua nhãn quan giáo dục mà không qua nhãn quan tôn giáo. Tôi nghĩ mình nên làm vậy, vì nó giúp Phật đạo dễ dàng phổ biến tới số đông. Đã nói tới giáo dục thì tôn giáo nào cũng được, tầng lớp nào cũng được, miễn chỉ cần chăm chỉ học tập là gặt hái được thành quả”, tác giả Lý Tứ chia sẻ thêm. Cũng nhờ triết lý này, ông chia sẻ cộng đồng đọc sách của mình có cả những người theo tôn giáo khác.
Có thể coi những cuốn sách của tác giả Lý Tứ là “Phật giáo ứng dụng”, vì ông chú trọng tới sự dễ hiểu, gần gũi với bạn đọc, diễn giải các khái niệm khó hiểu bằng câu từ bình dị, giúp bạn đọc hiểu ý tưởng cốt lõi thay vì bối rối với các thuật ngữ.
“Tôi không tu theo pháp môn nào. Tôi chỉ học theo hệ thống giáo dục của đạo Phật”, tác giả nhấn mạnh.

Sách Rồng rắn lên mây. Ảnh: FB Lý Tứ.
Viết về Phật giáo bằng văn phong thiên hướng “cổ trang”
Sự kiện ra mắt sách tại Hà Nội có hàng trăm người tham gia, nhiều người bay từ các tỉnh miền Nam ra Bắc để tham dự tọa đàm. Tác giả cũng duy trì một cộng đồng đọc sách 6.000 người theo dõi trên mạng, cộng đồng này tới nay vẫn hoạt động tích cực. Những con số này cho thấy cái tên Lý Tứ được đông đảo bạn đọc yêu mến.
Hai cuốn sách mới nhất của tác giả được viết theo dạng tập hợp các bài viết ngắn, khoảng 80 bài viết mỗi cuốn. Cuốn Chuyện bên lề tập hợp câu trả lời của tác giả từ chuyên mục Bạn đọc hỏi - Lý Tứ trả lời, cuốn Rồng rắn lên mây tập hợp các bài viết của tác giả trong nhiều năm.
Hai cuốn sách có văn phong dễ hiểu, nhiều từ ngữ có thiên hướng “cổ trang”, “kiếm hiệp” như gọi bạn bè, người trong cộng đồng là “huynh đệ”, tự xưng mình là “Lão Lý”, nhận định Phật pháp giống cờ tướng…
Đây không phải lần đầu tác giả cho thấy mình có thiên hướng này. Cuốn Tâm pháp ra mắt 2019 của tác giả cũng là một tác phẩm văn chương cổ trang. Có lẽ giọng văn đặc biệt này là lý do khiến các cuốn sách Phật giáo của tác giả trở nên gần gũi với bạn đọc cả nước - nhất là những người đã lớn lên với văn chương kiếm hiệp.
Tác giả Lý Tứ sinh năm 1954, nay đã 71 tuổi, là người con vùng đất Quảng Nam, hiện sinh sống tại An Giang. Tác giả từng là cán bộ công tác tại Đại học An Giang. Ông bắt đầu tự nghiên cứu Phật giáo từ những năm hai mươi tuổi. Tới nay, ông đã ra mắt 12 cuốn sách về Phật giáo, có thể kể đến các cuốn Kết tập 11 bài kinh Phật, Vô Đối Môn, Tâm Pháp, Phật giáo và Thiền, Anh Lạc Luận...
Nguồn Znews: https://znews.vn/phat-giao-co-the-de-hieu-nhu-doc-sach-giao-khoa-post1561019.html