Phụ nữ Khu 5 - từ ký ức hoa lửa đến những 'bông hồng thép' thời bình

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng LLVT Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, chương trình 'Vang mãi bản hùng ca Phụ nữ Khu 5' đã tái hiện sinh động một thời hoa lửa hào hùng, qua lời kể của những nhân chứng lịch sử và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Thị Kim Thanh, Trưởng ban Liên lạc Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng Khu 5 chia sẻ những câu chuyện về ký ức chiến tranh.

Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Thị Kim Thanh, Trưởng ban Liên lạc Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng Khu 5 chia sẻ những câu chuyện về ký ức chiến tranh.

Ký ức kiên trung từ “cửa tử” Lý Tín

Giữa không gian trang trọng của buổi giao lưu, những lời kể của Anh hùng Hồ Thị Kim Thanh, Trưởng ban Liên lạc Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng Khu 5 như đưa mọi người trở về với mảnh đất Núi Thành, Quảng Nam những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Tham gia cách mạng từ thuở thiếu thời và “sống trong lòng dân” từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp, bà đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân qua nhiều cương vị lãnh đạo, dày dạn kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng. Không chỉ kiên cường trong lửa đạn, sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một cán bộ dân vận tận tụy.

 Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đặc biệt, trên cương vị Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng những năm đầu thành phố trực thuộc Trung ương, bà chính là “tiếng nói, bàn tay” đắc lực vận động nhân dân đồng thuận thực hiện những dự án lịch sử, như giải tỏa xóm “nhà chồ” hay xây dựng cầu quay sông Hàn.

Điểm nhấn xúc động nhất là ký ức về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968. Khi ấy, bà Thanh trực tiếp chỉ huy lực lượng chính trị dẫn đầu hơn 3.000 quần chúng tiến về quận lỵ Lý Tín. Khi sa vào vòng vây của kẻ thù, bà đã quyết đoán chỉ huy để bảo vệ an toàn cho hàng nghìn người dân, chấp nhận cùng đồng đội bị bắt và giam cầm. Trong chốn lao tù tra tấn dã man, bà cùng các nữ chiến sĩ vẫn kiên cường giữ vững khí tiết, bí mật thành lập chi bộ Đảng tiếp tục đấu tranh ngay trong lòng địch.

Hôm nay, dù mái tóc đã bạc, lời căn dặn thế hệ trẻ của nữ anh hùng vẫn vẹn nguyên ngọn lửa cách mạng năm nào: “Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt và cả tuổi xuân của biết bao thế hệ đi trước”.

Với những người lính trẻ tham dự chương trình, đó không chỉ là lời nhắc nhở về quá khứ, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc họ phải sống sao cho xứng đáng với những hy sinh vô giá ấy.

Sự tiếp nối của những “bông hồng thép” thời bình

Đan xen giữa những thước phim tư liệu lịch sử, chương trình đã mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Vẻ đẹp kiên cường, đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam được khắc họa sinh động qua các tiết mục của Đoàn Văn công Quân khu. Đặc biệt, màn trình diễn thời trang “Tỏa sáng nét đẹp nữ quân nhân” của các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 17 đã thổi một luồng gió mới, khẳng định sự duyên dáng và tự tin của những “bóng hồng” khoác áo blouse trắng.

 Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 tặng hoa, bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Thị Kim Thanh.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 tặng hoa, bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Thị Kim Thanh.

Không chỉ dừng lại ở việc ôn lại truyền thống, sự kiện còn làm nổi bật hình ảnh nữ quân nhân LLVT Quân khu 5 trong thời bình: Năng động, bản lĩnh, tận tụy với công việc và vẹn toàn việc gia đình. Những câu chuyện tiêu biểu từ Cuộc thi viết “Nét đẹp nữ quân nhân” như tác phẩm “Lửa, thép và hoa”, hay hành trình truyền lửa quân ngũ đầy xúc động của hai mẹ con Thiếu tá QNCN Trần Thị Mai Trang (Lữ đoàn thông tin 575) và Trung úy Hồ Phúc Ninh (Kho K55, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 5) cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào phụ nữ trong toàn lực lượng.

 Trung úy Hồ Phú Ninh (đạt giải C) và mẹ ruột - Thiếu tá QNCN Trần Thị Mai Trang (đạt giải A) giao lưu, chia sẻ tại chương trình.

Trung úy Hồ Phú Ninh (đạt giải C) và mẹ ruột - Thiếu tá QNCN Trần Thị Mai Trang (đạt giải A) giao lưu, chia sẻ tại chương trình.

Trên sân khấu giao lưu, câu chuyện về bài viết “Bông hồng thép của tôi” đã chạm đến trái tim của nhiều người.

Trung úy Hồ Phú Ninh bồi hồi nhớ lại trận ốm năm anh đang lớp 6; khi ấy, mẹ đang trực sẵn sàng chiến đấu không thể về nhà. Giữa một bên là tình mẫu tử, một bên là nhiệm vụ thông tin liên lạc phải bảo đảm 24/24 giờ, chị Trang đành nén nước mắt, động viên, hướng dẫn con trai tự uống thuốc hạ sốt, đắp khăn ấm qua điện thoại.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tái hiện ký ức hào hùng, hiện tại vinh quang của các thế hệ phụ nữ Khu 5.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tái hiện ký ức hào hùng, hiện tại vinh quang của các thế hệ phụ nữ Khu 5.

Sự hy sinh thầm lặng ấy của người mẹ quân nhân đã trở thành ngọn lửa âm thầm hun đúc bản lĩnh, làm động lực để người con vững bước trên con đường binh nghiệp và trưởng thành như hôm nay.

Hình ảnh hai mẹ con cùng đứng trên bục vinh danh không chỉ là niềm tự hào của tình cảm gia đình, mà còn là minh chứng sinh động cho sự tỏa sáng phẩm chất “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái” của phụ nữ LLVT Quân khu 5. Họ đang ngày đêm lặng thầm viết tiếp bản hùng ca của những thế hệ đi trước, bằng chính sự tận tụy trong thời kỳ mới.

Chương trình giao lưu “Vang mãi bản hùng ca Phụ nữ Khu 5” khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp, để lại nhiều dư âm tốt đẹp. Qua đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ LLVT Quân khu 5, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

HÀ VI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/phu-nu-khu-5-tu-ky-uc-hoa-lua-den-nhung-bong-hong-thep-thoi-binh-1036491