Rực rỡ sắc màu đoàn rước Thần Nông trong Lễ hội Mục đồng Đà Nẵng

Hai ngày qua, làng Phong Lệ (xã Hòa Châu, nay là phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) sôi nổi diễn ra các hoạt động Lễ hội Mục đồng.

Trong 2 ngày 16 và 17/5 tại làng Phong Lệ (phường Hòa Xuân TP Đà Nẵng) diễn ra Lê hội Mục đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Lê Công Đông nhấn mạnh, Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ là lễ hội dân gian độc đáo, giàu giá trị nhân văn, mang đậm bản sắc văn hóa nông nghiệp của xã Hòa Châu xưa, nay là phường Hòa Xuân.

Các đại biểu dự lễ hội: nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bùi Văn Tiếng; Phó Ban Nội Chính Thành ủy Trần Công Thành; Phó Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Thị Thu Hiền; Giám đốc Bảo tàng Huỳnh Đình Quốc Thiện; Thường trực Đảng ủy phường Hòa Xuân…Ảnh: Cẩm Vân.

Đây một lễ hội dân gian độc nhất vô nhị ở nước ta nhằm tôn vinh trẻ mục đồng – những đứa trẻ chăn trâu gắn bó với ruộng đồng, nghề nông và đời sống làng quê.

Bởi lẽ trong xã hội phong kiến trước đây, trẻ chăn trâu đóng vai trò nhỏ bé, nhưng qua lễ hội lại trở thành nhân vật trung tâm của nghi lễ linh thiêng, thể hiện tinh thần nhân văn, bình đẳng, gắn kết cộng đồng và tôn vinh lao động nông nghiệp. Chính nét đặc sắc ấy đã làm nên giá trị riêng biệt của Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ....

Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ là dịp người dân tưởng nhớ Thần Nông – vị thần gắn với nền văn minh lúa nước, đồng thời thu hút du khách cảm nhận văn hóa bản sắ gần gũi. Ảnh: Cẩm Vân.

Theo các bậc cao niên, Lễ hội Mục đồng gắn với Cồn Thần và Đình Thần Nông của làng Phong Lệ, bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ Thần Nông và những câu chuyện dân gian về đàn trâu, trẻ mục đồng.

Lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm vào mùng 1 tháng 4 Âm lịch, mang ý nghĩa tâm linh cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an, đồng thời phản ánh đời sống tinh thần phong phú của cư dân nông thôn.

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như các đại biểu và nhân dân cùng du khách nô nức tham gia nghi thức rước Thần Nông và dạo đồng, các nghi lễ truyền thống như Lễ cúng Thần Nông.

Cácmục đồng tham gia đoàn rước Thần Nông. Ảnh: Cẩm Vân.

Phần hội có các trò chơi dân gian, hô hát bài chòi, tái hiện không gian làng quê xưa cùng nhiều hoạt động cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa dân gian, tạo nên không khí vui tươi và mở ra những trải nghiệm gần gũi cho người dân, du khách khi khám phá không gian làng quê giữa lòng thành phố.

Trải qua nhiều biến động lịch sử, Lễ hội Mục đồng được tổ chức lần cuối vào năm 1936 và gián đoạn 70 năm, đến năm 2007, 2010 và 2014, lễ hội được phục dựng. Sau đó, lại tiếp tục gián đoạn 10 năm, đến năm 2024 UBND huyện Hòa Vang (cũ) mới phục dựng và tổ chức lại.

Những tiếng trống rộn ràng, tiếng hò đối đáp cùng hình ảnh trẻ mục đồng, đàn trâu và cánh đồng quê đã tạo nên không gian văn hóa giàu bản sắc giữa nhịp sống đô thị hiện đại. Ảnh: Cẩm Vân.

Năm 2026 là lần đầu tiên lễ hội diễn ra trong điều kiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập hành chính.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Xuân cho biết thông qua lễ hội, địa phương mong muốn tiếp tục gìn giữ các giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc, giáo dục truyền thống quê hương cho thế hệ trẻ, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng và quảng bá hình ảnh địa phương đến với du khách.

Thông qua lễ hội, phường Hòa Xuân mong muốn bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo của địa phương, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quê hương, đồng thời xây dựng không gian văn hóa “Làng trong phố, phố trong làng”, gắn bảo tồn với phát triển du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách.

Hoạt động chấm cờ mục đồng của các dòng họ và thi bắt vịt, nơm cá. Ảnh: Cẩm Vân.

Lễ hội là dịp gắn kết giữa các thế hệ. Ảnh: Cẩm Vân.

Nguyễn Tú

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ruc-ro-sac-mau-doan-ruoc-than-nong-trong-le-hoi-muc-dong-da-nang.html