Đất Phú quê tôi – thơ HLT

Ai về đất Phú quê tôi đó

Ngắm bình minh chiếu Thạch Bi sơn

Non xanh sóng biếc bờ cát trắng

Chiều về bóng tháp chiếu Đà giang

Ai qua đất Phú mà không nhớ

Bờ sóng rừng dương bóng chiều tà

Ngàn sao nhấp nháy trên mặt biển

Tí tách thanh âm sóng gọi thuyền

Ai về đất Phú nghe câu hát

Núi Nhạn chim về còn nợ em

Ô Loan nhớ khách chiều ly biệt

Một nửa tương tư gửi Xuân Đài

Ai về đất Phú tìm thương nhớ

Để hải đăng buồn ngóng thuyền xa

Ngàn năm sóng vỗ gành Đá Đĩa

Mơ chén tương phùng với thi nhân

Ai về đất Phú quê tôi đó

Xưa nằm vắt vẻo giữa hai đèo

Nay hầm qua núi khơi mạch máu

Mang hưng thịnh về với yên vui…

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/312262/dat-phu-que-toi-%E2%80%93-tho-hlt.html