Gia đình bé gái mắc xơ gan xin ngừng nhận hỗ trợ
Sau 2 ngày Báo VietNamNet chia sẻ, tính tới 17h00 ngày 10/05/2025, bé Minh Nhi mắc xơ gan giai đoạn cuối đã được bạn đọc ủng hộ 562.474.472 đồng. Gia đình xin ngừng nhận hỗ trợ để nhường cơ hội cho các hoàn cảnh khó khăn khác.
Bé Minh Nhi (SN 2024, trú tại phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bị xơ gan giai đoạn cuối, là nhân vật trong bài viết: “Tôi mất một bé rồi, xin mọi người cứu con tôi với”.

Bé Minh Nhi hiện đang được theo dõi ở phòng cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Từng mất một con, cuộc sống của gia đình chị Đỗ Phương Linh gặp vô vàn khó khăn, cha mẹ lại già yếu, bệnh tật. Những tưởng khi con thứ 2 chào đời sẽ là niềm hạnh phúc lớn, nào ngờ, mới 2 tháng tuổi, Minh Nhi đã mắc xơ gan giai đoạn cuối.
Sau thời gian điều trị, Minh Nhi đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiến hành phẫu thuật ghép gan. Để thực hiện ca ghép gan, ngoài sự hỗ trợ của bệnh viện, vợ chồng chị Linh phải xoay xở thêm hơn 150 triệu đồng.
Sau ghép gan, để duy trì sự sống, bé Nhi phải uống thuốc chống thải ghép lâu dài với chi phí khoảng 10–15 triệu đồng mỗi tháng. Lúc này thì vợ chồng chị Linh bất lực vì không còn tiền để tiếp tục quá trình điều trị cho con. Chị lo sợ, nếu không có tiền thì quá trình điều trị sẽ bị gián đoạn, và rồi con lại rời xa chị một lần nữa.
Sau khi được Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của gia đình, đã có rất nhiều các nhà hảo tâm trong và ngoài nước gọi điện chia sẻ. Trong lúc khó khăn và bất lực, gia đình bé Minh Nhi may mắn nhận được sự giúp đỡ của các bạn đọc và mạnh thường quân.
Tính tới 17h00 ngày 10/05/2025, bé Minh Nhi đã được bạn đọc ủng hộ 562.474.472 đồng. Ngoài ra, các bạn đọc đã giúp đỡ trực tiếp hơn 120 triệu thông qua số tài khoản của ba bé Nhi là anh Nguyễn Thanh Phán.
Vợ chồng chị Linh vô cùng bất ngờ và cảm động trước sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ vô cùng quý giá của bạn đọc Báo VietNamNet.
Chị Linh cho biết, hiện tại, Minh Nhi vẫn đang được theo dõi ở phòng cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.
“Tôi không biết nói gì ngoài sự biết ơn vô cùng đối với bạn đọc Báo VietNamNet cũng như các mạnh thường quân đã quan tâm và giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này. Qua Báo VietNamNet, tôi xin được ngừng nhận hỗ trợ. Xin các mạnh thường quân hỗ trợ các trường hợp khó khăn khác đang cần giúp đỡ”, chị Linh nghẹn ngào nói.