Hàng nghìn người đội mưa xem Hội đua bò Chùa Rô

Ngày 13/9, tại sân đua bò Chùa Rô (xã An Cư, tỉnh An Giang), UBND xã An Cư, Ban Quản trị Chùa Rô phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) tổ chức Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ XII năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc gắn với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, được tổ chức vào dịp Lễ Sen Đôn Ta (lễ cúng ông bà) của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Hội đua năm nay có 32 đôi bò đến từ các địa phương vùng Bảy Núi, gồm các phường Chi Lăng, Tịnh Biên và các xã Núi Cấm, An Cư tham gia tranh tài. Mặc dù trời mưa lớn, từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách ở nhiều nơi đổ về sân đua, đội mưa cổ vũ các đôi bò. Không khí náo nhiệt cùng những màn tranh tài quyết liệt tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa vùng Bảy Núi.

Đặc biệt, năm nay là lần đầu Hội đua bò truyền thống Chùa Rô có sự phối hợp tổ chức của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, góp phần đưa hình ảnh lễ hội đến gần hơn với công chúng cả nước. Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, các trò chơi dân gian và môn thể thao dân tộc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Hội đua năm nay có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, trong đó giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2025. Cùng với hoạt động thi đấu, Ban Tổ chức tổ chức "Cuộc thi ảnh đẹp", tạo cơ hội để phóng viên, nhà báo và những người yêu thích nhiếp ảnh ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của lễ hội, đồng thời giới thiệu cảnh quan, con người, đời sống văn hóa và những nét đặc trưng của vùng đất An Cư.

Các đôi bò so kè quyết liệt ở vòng thả, với quyết tâm giành kết quả tốt nhất. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Các đôi bò so kè quyết liệt ở vòng thả, với quyết tâm giành kết quả tốt nhất. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Trong khuôn khổ sự kiện còn có nhiều hoạt động cộng đồng như trao tặng 100 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, diễu hành xe Volkswagen và quảng bá các sản phẩm OCOP địa phương.

Hòa thượng Chau Kắt, Sư cả Chùa Mỹ Á (xã An Cư) cho biết: Hội đua bò Chùa Rô là hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi. Đây không chỉ là cuộc tranh tài hấp dẫn mà còn là dịp để cộng đồng cùng gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Thông qua những cuộc đua, người xem không chỉ được chứng kiến sức mạnh, sự dẻo dai của các đôi bò mà còn cảm nhận tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm và sự gắn bó của con người với quê hương, ruộng đồng. Với đồng bào Khmer, chiến thắng của một đôi bò còn là niềm vui, niềm tự hào của cả phum, sóc và cộng đồng.

Theo Chủ tịch UBND xã An Cư Nguyễn Duy Phong, Hội đua bò Chùa Rô nói riêng và Hội đua bò của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi nói chung đã vượt ra khỏi khuôn khổ môn thể thao truyền thống, trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hóa cộng đồng. Gắn với Lễ Sen Đôn Ta, Hội đua thể hiện ước vọng mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc; đồng thời phản ánh tinh thần hăng say lao động và tình cảm gắn bó cộng đồng của đồng bào Khmer.

Trên đường đua, những đôi bò được chủ chăm sóc, huấn luyện trong nhiều tháng. Các "nài bò" phải thể hiện sự dũng cảm, khéo léo và khả năng làm chủ đôi bò trong từng vòng thi. Theo thể thức truyền thống, mỗi cặp bò trải qua "vòng hô" để làm quen sân đua và "vòng thả" để phân định thắng thua. Khi hiệu lệnh vang lên, những đôi bò lao nhanh trên mặt ruộng, nước bắn tung tóe, trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn khán giả.

Ông Chau Khon (xã An Cư, tỉnh An Giang) chủ đôi bò số 08 giành giải Nhất năm nay cho biết, với ông và nhiều chủ bò, "nài bò", điều quan trọng nhất khi tham gia hội đua không chỉ là thắng hay thua mà là được hòa mình vào không khí lễ hội, gặp gỡ, giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Kết quả, đôi bò số 08 của ông Chau Khon (xã An Cư) giành giải Nhất; đôi bò số 28 của ông Nguyễn Thành Tài (xã An Cư) giành giải Nhì; đôi bò số 15 của bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc (phường Tịnh Biên) giành giải Ba; đôi bò số 04 của ông Thái Bình Nguyên (phường Chi Lăng) giành giải Tư. Ban Tổ chức trao 4 giải Khuyến khích cho các đôi bò lọt vào vòng Tứ kết; ông Nguyễn Thanh Tùng (xã An Cư) đoạt giải Người điều khiển bò xuất sắc nhất.

Năm 2016, Hội đua bò Bảy Núi An Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Qua nhiều lần tổ chức, lễ hội ngày càng trở thành điểm nhấn văn hóa, thể thao của vùng Bảy Núi, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer, tăng cường đoàn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh An Giang đến du khách trong và ngoài nước.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 100 xe đạp và hàng trăm phần quà tiếp bước đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn./.

Công Mạo/TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/hang-nghin-nguoi-doi-mua-xem-hoi-dua-bo-chua-ro-20260913155032164.htm