Hotgirl Sài Thành kể chuyện sinh con với Đặng Văn Lâm, khẳng định bố đứa trẻ không cần chăm, chỉ tập trung công việc và chơi với con là đủ

Bà xã Đặng Văn Lâm đúng chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt'.

Lần đầu làm mẹ là một hành trình tuyệt diệu và đầy thử thách, không gì sánh bằng trong cuộc đời mỗi người phụ nữ, nơi mà mỗi khoảnh khắc đều trở thành một ký ức quý giá. Những đêm không ngủ, những nụ cười đầu đời và cả những giọt nước mắt hạnh phúc sẽ tạo nên một bức tranh đẹp về hành trình làm mẹ.

Cũng là một mẹ bỉm sữa đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này, có lẽ nàng hotmom xinh đẹp Yến Xuân là người hiểu rõ nhất. Thủ môn nổi tiếng tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm và Yến Xuân hẹn hò từ năm 2018, hồi tháng 7/2024 cả hai tổ chức lễ cưới và đến tháng 2/2025, Yến Xuân sinh con trai đầu lòng, đặt biệt danh cho con là Gấu.

Kể từ khi cặp đôi lên chức bố mẹ bỉm sữa, đã nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo người hâm mộ. Đặc biệt, Yến Xuân khiến không ít mẹ bỉm xuýt xoa, khi vừa sinh con chưa được bao lâu đã lấy lại vóc dáng xinh đẹp, săn chắc.

Gia đình nhỏ của hotgirl Yến Xuân và thủ môn Đặng Văn Lâm.

Đến thời điểm hiện tại, chị cảm thấy cuộc sống của mình có điều thay đổi gì là lớn nhất, rõ nhất sau khi "lên chức" mẹ bỉm sữa?

Bình thường cuộc sống của mình luôn vui vẻ, nhưng hiện tại là cảm giác hạnh phúc và trọn vẹn. Mình được bước qua một trang sống mới với nhiều thử thách hơn.

Hồi tưởng lại một chút về hành trình sinh em bé, có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất mà bây giờ khi nhớ lại, chị vẫn cảm thấy bồi hồi và hạnh phúc?

Mình nhớ nhất khoảnh khắc khi chồng bước qua cánh cửa vào phòng sinh, trong giây phút căng thẳng và lo lắng nhất, sự hiện diện của anh như một nguồn an ủi, động viên vô giá.

Thông thường phụ nữ sau sinh sẽ rất lo lắng về chuyện bản thân sẽ "xuống sắc", nhưng dường như chị lại không như thế, vì mẹ bỉm "trộm vía" sau sinh nhan sắc càng thăng hạng hơn trước?

Mình đã tăng 14kg trong thời gian mang thai, nhưng tăng mỡ khá ít nên sau sinh mình quay về mức cân nặng ban đầu khá nhanh. Đúng là ngoại hình cũng quan trọng, nhưng nó đứng sau sức khỏe. Thứ mình lo lắng là sức khỏe của bé Gấu và bản thân nhiều hơn.

Ra ngoài là một thủ môn nổi tiếng, vậy diện mạo ông bố bỉm của chồng Yến Xuân ở nhà thế nào?

Bố Gấu luôn là một người chỉnh chu, bất kể hoàn cảnh. Trong quá trình làm bố mẹ bỉm sữa, chưa bao giờ vợ chồng mình xảy ra bất đồng.

Từ khi mang thai và sau sinh, mình luôn xác định ưu tiên số 1 là công việc của anh, anh cần tập trung hoàn toàn. Nên trong kế hoạch chăm con, anh chỉ có nhiệm vụ dành thời gian chơi và gắn kết tình cảm với con là đủ.

Được biết hiện tại chị đã quay trở lại với công việc, thế thì ai sẽ là người chăm em bé?

Hiện tại, Gấu đã được 4 tháng tuổi, ban ngày Gấu vẫn ngủ nhiều nên trong thời gian Gấu ngủ mình tranh thủ làm việc, nấu ăn, dọn dẹp, tập luyện… mọi hoạt động gói gọn trong khuôn viên nhà nên không mất nhiều thời gian di chuyển. Buổi tối mình sắp xếp người trông trẻ để có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục.

Trên hành trình làm mẹ bỉm sữa lần đầu, chị có nhận được sự hỗ trợ nào từ gia đình, ông bà nội ngoại của con?

Tình yêu và niềm tin là hai trong những điều mình muốn nhắc đến nhất khi nói về sự hỗ trợ từ gia đình nội ngoại. Mình thật sự cảm thấy bản thân may mắn khi có sự đồng hành này. Đôi lúc sự tin tưởng còn quý giá gấp bội lần những thứ khác.

Từng có thời điểm nào chị cảm thấy khó khăn, hay áp lực khi chăm con mọn?

Mỗi ngày mình đều đan xen giữa hai cảm giác hạnh phúc ngập tràn, và nỗi lo lắng. Nhưng mình nghĩ lo lắng trong giai đoạn này là cần thiết và bình thường.

Khi có con rồi, chắc chắn bố mẹ sẽ bận rộn hơn, từ đó thời gian dành cho nhau cũng bị hạn chế lại, vậy vợ chồng chị làm thế nào để hâm nóng tình cảm vợ chồng, giữ lửa hôn nhân?

Con trai là “cái bếp lửa” ấm nhất với hai vợ chồng, chỉ cần cùng ngồi bên con cũng đủ cảm thấy hạnh phúc. Ngoài thời gian chung, cả hai tụi mình đều có khoảng không gian riêng để làm việc cá nhân. Xuân nghĩ khoảng thời gian chất lượng cho bản thân là điều cần thiết trong tình yêu.

Một ngày làm mẹ bỉm sữa của Yến Xuân thường diễn ra như thế nào?

Một ngày làm mẹ bỉm sữa của mình thường diễn ra theo một lịch trình khá cụ thể. Sáng sớm, mình thức dậy, vệ sinh cá nhân và thay quần áo, sau đó dẫn con ra ngoài chơi. Sau đó mình đưa bé về nhà để cô massage và tập thể dục cho con. Trong khoảng thời gian này, mình tranh thủ đi tập thể dục và ghé siêu thị mua sắm.

Khi mẹ trở về, bé thường đã ngủ từ 11 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Đây là thời điểm quý giá để mình nấu ăn trưa và tối, cũng như thư giãn và hoàn thành một số công việc. Lúc bé thức dậy, mình lại đưa con ra ngoài để chơi đùa.

Sau bữa tối, khoảng từ 8 giờ tối, bé Gấu sẽ đi ngủ và ngủ cho đến 7 giờ sáng hôm sau. Thời gian này, mình lại tiếp tục làm việc và dành chút thời gian cho ba Gấu. Những hoạt động trong ngày tuy bận rộn, nhưng luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Trên mạng xã hội, chị thường xuất hiện với những hình ảnh là mẹ bỉm sữa xinh đẹp, sắc vóc và phong cách thời trang quyến rũ, có bao giờ ông xã ghen?

Điều này hiếm có thể xảy ra với một người giàu năng lực và tư duy trưởng thành.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Theo Kiều Trang/PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/hotgirl-sai-thanh-ke-chuyen-sinh-con-voi-dang-van-lam-khang-dinh-bo-dua-tre-khong-can-cham-chi-tap-trung-cong-viec-va-choi-voi-con-la-du-19527.html