Ra mắt cuốn sách 'Sứ mệnh cao cả'

Ngày 27/6, Nhà xuất bản Công an nhân dân - Bộ Công an chủ trì, phối hợp gia đình đồng chí Viễn Chi, nguyên Thứ trưởng Công an và đơn vị liên kết phát hành Công ty cổ phần văn hóa Đọc và Học Việt Nam-Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam - Hocdoc.vn tổ chức gặp mặt, ra mắt cuốn sách 'Sứ mệnh cao cả' của đồng chí Viễn Chi.

Các đại biểu dự lễ ra mắt sách.

Các đại biểu dự lễ ra mắt sách.

Cuốn sách được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày quân tình nguyện Việt Nam giúp đất nước Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng (1979-2024) và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2024).

"Sứ mệnh cao cả (Hồi ức mười năm)" là cuốn sách viết về những người chiến sĩ Công an nhân dân trong đoàn Chuyên gia an ninh Bộ Nội vụ Việt Nam do Thứ trưởng Viễn Chi (Chính Nghĩa) làm Trưởng đoàn trong 10 năm (1979-1989) sang giúp Bộ Nội vụ Campuchia.

Đồng chí Viễn Chi (1919-1999), tên khai sinh là Trần Xuân Viên, sinh ra trong một gia đình Nho học, yêu nước tại tỉnh Nam Định. Ông nguyên là Thứ trưởng Nội vụ (nay là Bộ Công an), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Cuộc đời của đồng chí Thứ trưởng Viễn Chi đã có hơn 40 năm gắn bó, đảm nhiệm nhiều trọng trách trong ngành công an, để lại những dấu ấn sâu sắc về một cán bộ cao cấp nhiều kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ; để lại nhiều dấu ấn sâu đậm với người dân Campuchia, đóng góp nhất định đối với Nhà nước cách mạng Campuchia trên lĩnh vực an ninh, trật tự, giúp Bộ Nội vụ Campuchia trong công tác xây dựng lực lượng từ khi còn non yếu trở thành vững chắc, toàn diện.

Đại tá Trần Cao Kiều chia sẻ về quá trình ra mắt cuốn sách.

Đại tá Trần Cao Kiều chia sẻ về quá trình ra mắt cuốn sách.

Chia sẻ về quá trình ra mắt cuốn sách "Sứ mệnh cao cả", Đại tá Trần Cao Kiều, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân cho biết: Giai đoạn từ năm 2018-2020, Nhà xuất bản Công an nhân dân và Chi hội Nhà văn công an phối hợp tổ chức cuộc thi Cây bút vàng lần thứ 4. Cuối năm 2020, đại tá Trần Nguyên Minh (con trai của cố Thứ trưởng Viễn Chi) đã trực tiếp mang bản thảo “Hồi ức mười năm” gửi tận tay cho tôi.

Ngay sau đó tôi và nhà văn Hữu Ước đã đọc bản thảo kỹ lưỡng và quyết định bản thảo này đi thẳng vào vòng chung khảo không cần qua sơ khảo. Bởi qua tập bản thảo đó, chúng tôi đã thấy được rất nhiều điều ý nghĩa liên quan hình ảnh những người Chiến sĩ công an nhân dân nói chung và hành trình 10 năm hy sinh cao cả của người chiến sĩ Công an nhân dân khi làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn.

Vào vòng chung khảo, bản thảo này nhận được 100 phiếu bầu chọn giải A. Sau đó chúng tôi lên kế hoạch xuất bản cuốn sách. Tuy nhiên do gián đoạn của thời gian dịch Covid-19 nên đến nay cuốn sách mới có thể ra mắt đông đảo độc giả.

Trong lời giới thiệu của cuốn sách, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn với tác giả đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, với nhiều kinh nghiệm quý báu của mình, tác giả cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế, nhận thức sâu sắc hơn về thế hệ cha anh đi trước để rèn luyện, phấn đấu vì nhân dân phục vụ.

Cuốn sách là tư liệu quý giá cho cán bộ Công an nhân dân.

Cuốn sách là tư liệu quý giá cho cán bộ Công an nhân dân.

Cuốn sách gồm 27 chương và như một bộ phim với những cảnh quay chầm chậm của những ký ức quá khứ dội về. Trong “Sứ mệnh cao cả” xuyên suốt từ dòng chữ đầu tiên tới dòng chữ cuối cùng đều là sự trung thực và xúc động đến tận cùng của người trong cuộc. Từng dòng chữ hiện lên, những câu chuyện đan cài miên man không dứt, đều thấy ở đó một tấm lòng yêu thương Tổ quốc Việt Nam, đất nước Campuchia như máu thịt của mình. Đã có những đồng đội của ông trong đoàn công tác phải hy sinh. Máu đào của người chiến sĩ Việt Nam đã đổ xuống để sắc tươi xanh của đất nước Campuchia hồi sinh tươi tốt. Sự hy sinh cao cả người chiến sĩ ta trong đó có người chiến sĩ Công an nhân dân khi làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia làm người chiến sĩ trưởng thành hơn, vững chắc hơn, trở thành tường đồng vách sắt cho Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

“Sứ mệnh cao cả” tôn vinh vẻ đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; vì nghĩa vụ quốc tế thiêng liêng, cao cả vì nhân dân, bạn bè quốc tế.

Trong lời bạt của cuốn sách, nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn viết cuốn sách là những những thông điệp lịch sử là những bài học lịch sử trong quá khứ, đến hiện tại và tới tương lai với thông điệp thú vị, ý nghĩa. Cuốn sách mang tới cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, thế hệ trẻ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân nói riêng nhiều thông điệp bổ ích với nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho các chiến sĩ Công an nhân dân đang ngày đêm gánh vác trọng trách bảo vệ sự bình yên cuộc sống của nhân dân, của Đảng, bảo vệ non sông đất nước tươi đẹp; xây dựng Tổ quốc Việt Nam bền vững muôn đời, văn hóa dân tộc trường tồn.

“Sứ mệnh cao cả” giống như một biên niên lịch sử về quãng thời gian mười năm (1979-1989) không riêng của vị Trưởng đoàn Chuyên gia an ninh Bộ Nội vụ Việt Nam giúp Campuchia mà còn là tâm tư, tình cảm, vẻ đẹp, những chiến công, hy sinh thầm lặng, máu và nước mắt người chiến sĩ trong đó có người chiến sĩ Công an nhân dân khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia hồi sinh sau nạn diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary. Đây là cuốn sách có ý nghĩa về mặt lịch sử, về công tác đối ngoại và những bài học kinh nghiệm quý giá cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói riêng.

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn tặng sách cho Bộ Công an.

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn tặng sách cho Bộ Công an.

Nhân dịp này, nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn đại diện Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam - Hocdoc.vn trao tặng Bộ Công an 1.000 cuốn sách.

Đại diện Hocdoc.vn tặng Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy, Trường đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân, Trường cao đẳng An ninh nhân dân, Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ra-mat-cuon-sach-su-menh-cao-ca-post816346.html