Thanh niên Kim Sơn hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Trong không khí ấm áp của mùa xuân mới Ất Tỵ, thanh niên xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên háo hức chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó, có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nối tiếp truyền thống cha anh, gác lại ước mơ riêng, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Hôm nay, căn nhà nhỏ của gia đình anh Hoàng Văn Thuật ở thôn Nhai Thổ 3 tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Nhiều bà con trong thôn cùng anh em họ hàng đã đến chúc mừng con trai anh là Hoàng Việt Đức vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Đức là con trai cả trong gia đình, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Đức xin phép bố mẹ lên thành phố làm thuê để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình, đồng thời tìm hiểu nhu cầu lao động để định hướng nghề nghiệp cho bản thân. Anh Hoàng Văn Thuật chia sẻ: Tìm được một công việc phù hợp có thu nhập ổn định không hề dễ dàng, nên gia đình để Đức làm thuê xem việc nào thích hợp sau đó học nghề nâng cao trình độ.

 Ông Hoàng Văn Lạm (áo trắng) tự hào vì có cháu nội viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nối tiếp truyền thống của gia đình.

Ông Hoàng Văn Lạm (áo trắng) tự hào vì có cháu nội viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nối tiếp truyền thống của gia đình.

Trong đợt tuyển quân năm nay, Đức đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau khi qua vòng khám tuyển, Đức trở thành một trong những thanh niên ưu tú của địa phương được chọn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Ông Hoàng Văn Lạm, ông nội của Đức tự hào khi tính cả Đức, gia đình ông có ba thế hệ tham gia quân đội. Ông Lạm tâm sự: Đây không chỉ là sự tiếp nối truyền thống gia đình mà còn là một trường học lớn để cháu Đức rèn luyện, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội, góp sức vào công cuộc bảo vệ đất nước.

Đức chia sẻ rằng, qua những câu chuyện bố và ông nội kể, cậu hiểu cuộc sống quân ngũ có nhiều khó khăn, kỷ luật nghiêm khắc nhưng cũng là môi trường tuyệt vời để rèn luyện ý chí và bản lĩnh. Nghe những câu chuyện đầy tự hào về thời gian trong quân đội của ông và bố, Đức cảm thấy hào hứng, mong chờ ngày được khoác lên mình bộ quân phục và đứng trong hàng ngũ, cất vang những bài ca truyền thống của quân đội.

 Lãnh đạo xã Kim Sơn động viên gia đình ông Nguyễn Văn Toán có con trai là Nguyễn Quang Tiệp viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Lãnh đạo xã Kim Sơn động viên gia đình ông Nguyễn Văn Toán có con trai là Nguyễn Quang Tiệp viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

"Là thanh niên, đoàn viên, tôi ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và quê hương. Đây là cơ hội để tôi rèn luyện bản lĩnh, củng cố niềm tin vào lý tưởng sống và phấn đấu. Tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức trách nhiệm, tiếp nối và phát huy truyền thống xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, để xứng đáng là công dân gương mẫu" - đó là những lời chia sẻ chân thành mà Nguyễn Quang Tiệp, chàng trai trẻ ở thôn Bảo Ân, xã Kim Sơn đã viết trong lá đơn tình nguyện nhập ngũ của mình.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Tiệp đã đi làm công nhân tại một khu công nghiệp ở Hải Phòng để có thu nhập phụ giúp gia đình. Khi nhận được thông báo từ địa phương về việc các thanh niên từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, Tiệp đã chủ động viết đơn tình nguyện và trúng tuyển. Tiệp chia sẻ: "Trong đợt mưa lũ vừa qua, hình ảnh bộ đội dầm mình trong mưa lũ cứu giúp bà con bị thiệt hại ở Làng Nủ đã để lại trong em ấn tượng sâu đậm. Em ước mong được khoác lên mình bộ quân phục ấy".

Ông Nguyễn Văn Toán, bố của Tiệp chia sẻ rằng ban đầu khi biết con trúng tuyển, gia đình cũng có chút lo lắng, không biết con sẽ thích nghi ra sao trong môi trường quân đội. Tuy nhiên, qua những lần nghe Tiệp tâm sự, thấy suy nghĩ của con ngày càng chín chắn, trưởng thành, ông cảm thấy yên tâm và tự hào. Ông hy vọng thời gian trong quân ngũ sẽ giúp Tiệp rèn luyện tốt hơn, trở thành công dân gương mẫu, đóng góp nhiều hơn cho quê hương trong tương lai.

 Để thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Đảng uỷxã Kim Sơn đã làm tốt công tác hậu phương quân đội.

Để thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Đảng uỷxã Kim Sơn đã làm tốt công tác hậu phương quân đội.

Trong đợt tuyển quân năm nay, huyện Bảo Yên có 76 công dân viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó nhiều nhất là xã Kim Sơn có 14 công dân. Để có kết quả tự hào này, Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự bám sát chỉ đạo của cấp trên, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành rà soát, lập danh sách thanh niên trong độ tuổi đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Đảng ủy xã cũng chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục truyền thống cách mạng từ đó khơi dậy niềm tự hào, tiếp thêm ý chí để công dân trong độ tuổi hăng hái đăng ký tuyển nghĩa vụ quân sự. Nhiều thanh niên đã xác định được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, từ đó hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Kim Sơn cho biết: Để các thanh niên địa phương yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến từng gia đình thăm hỏi, động viên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy bày tỏ tin tưởng thanh niên xã Kim Sơn sẽ phát huy truyền thống quê hương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Mạnh Dũng

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thanh-nien-kim-son-hang-hai-viet-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-post396879.html