Chồng không cho tôi về quê họp lớp vì sợ... nảy sinh ngoại tình

15 năm mới có dịp gặp lại bạn cũ thời đại học, tôi háo hức chờ ngày trở về quê, về trường. Thế nhưng chỉ vì lời phản đối gay gắt của chồng, một sự kiện vui vẻ bỗng biến thành cuộc khủng hoảng trong gia đình. Tôi đứng giữa lựa chọn: một lần họp lớp đáng nhớ hay giữ gìn hòa khí vợ chồng?

Tôi tốt nghiệp đại học cách đây 15 năm. Ngày rời giảng đường, tôi mang trong mình bao hoài bão, quyết tâm lập nghiệp tại quê hương để được sống gần gia đình. Thế nhưng, thực tế không như mơ. Tôi chờ mãi vẫn không tìm được việc đúng chuyên môn. Cuối cùng, tôi quyết định Nam tiến để tìm kiếm cơ hội mới.

Chính nơi đất khách đó, tôi gặp anh – người đàn ông sau này trở thành chồng tôi. Chúng tôi yêu nhau, rồi nên duyên vợ chồng. Trải qua 8 năm hôn nhân, chúng tôi có một mái ấm bình yên với hai cô con gái nhỏ. Anh hiền lành, thương vợ con, nhưng hơi cục tính. Lúc yêu thì ngọt ngào, nhưng khi bực lên lại hay nói những lời “hắt nước đổ đi”. Dù vậy, vì hiểu tính nhau, chúng tôi hiếm khi cãi vã lớn.

Vài tháng trước, lớp đại học của tôi lên kế hoạch họp lớp nhân dịp 15 năm ra trường. Nghe tin, tôi mừng như trẻ con sắp được đi chơi. Bao nhiêu năm bươn chải, tôi luôn mong có ngày gặp lại bạn bè, thầy cô cũ, được quay về trường xưa, về quê hương, về nơi từng ước mơ, từng tuổi trẻ.

Cũng vì xa quê đã lâu, mỗi lần về là một lần hiếm hoi, cách vài năm mới thu xếp được. Tôi háo hức nói với chồng: "Hè này, lớp đại học em tổ chức hội khóa." Anh không phản ứng gì, chỉ im lặng. Tôi cũng nghĩ đơn giản, vì xưa giờ, anh ít quan tâm mấy chuyện bạn bè tôi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhưng rồi, vài hôm trước khi tôi định đặt vé, tôi nói rõ: "Tuần sau, em về quê họp lớp, đặt vé cho hai con về chơi ông bà ngoại ít hôm luôn nhé."

Không ngờ, chồng tôi phản đối ngay: “Thôi, dẹp mấy cái trò vô bổ ấy đi. Chẳng có ích gì, chỉ tổ tan cửa nát nhà!”

Tôi chết lặng. Từ bao giờ một buổi họp lớp lại bị xem như tội lỗi gây tan vỡ hôn nhân? Anh nói tôi không đọc báo à, không xem mạng à? Bao gia đình tan nát chỉ vì họp lớp. Nào là tình cũ sống dậy, nào là ngoại tình sau hội khóa...

Tôi giải thích: “Anh suy nghĩ tiêu cực quá rồi. Những chuyện đó có thể xảy ra, nhưng không phải ai cũng vậy. Hồi đại học, em có yêu ai đâu mà sợ tình cũ sống lại?” Nhưng mọi lời tôi nói chỉ như gió thoảng. Anh nhất mực cho rằng họp lớp là chuyện vô bổ, tốn kém, đầy rủi ro.

Cuối cùng, anh tuyên bố dứt khoát: “Muốn về quê thì đợi anh thu xếp rồi cả nhà về. Còn họp lớp thì thôi. Nếu em nhất quyết đi, thì khỏi về đây nữa.”

Tôi sốc và bật khóc. Tiền đã nộp, đồng phục đã đăng ký. Tôi và mấy cô bạn thân vẫn háo hức trò chuyện mỗi ngày, hẹn sẽ ăn chung, ngủ chung như thuở sinh viên. Niềm vui nhỏ nhoi ấy, niềm háo hức gặp lại thanh xuân ấy… bỗng chốc bị dập tắt như đám lửa nhỏ gặp mưa dông.

Những người bạn tôi, ai cũng được chồng ủng hộ. Có người còn được chồng lái xe đưa về tận nơi. Vậy mà tôi, một người chưa từng giấu giếm, chưa từng có quá khứ mập mờ lại bị cấm đoán chỉ vì định gặp lại bạn cũ sau 15 năm.

Tôi không phải người liều lĩnh để chọn bạn bè thay vì gia đình. Nhưng tôi tiếc lắm. Cả đời mấy ai có được một lần hội ngộ sau 15 năm? Tôi muốn thuyết phục chồng, nhưng hễ nhắc đến là lại thành cãi vã.

Một chị đồng nghiệp nhẹ nhàng nói với tôi: “Em quan trọng chuyện họp lớp hơn hay là hòa khí gia đình và tình cảm vợ chồng hơn? Em coi trọng việc nào thì chọn việc đó.”

Tôi hiểu chị nói đúng. Gia đình vẫn là quan trọng nhất. Nhưng tôi cũng ấm ức, vì lẽ ra, chuyện nhỏ ấy không đáng để thành chiến tranh lạnh trong hôn nhân. Đó là một buổi họp lớp, không phải vụ scandal. Là một cuộc gặp mặt, chứ không phải lén lút ngoại tình.

Tôi chỉ mong, người bạn đời có thể đặt chút niềm tin nơi mình. Tin rằng vợ anh biết giữ chừng mực. Tin rằng, không phải ai đi họp lớp cũng sẽ làm điều gì sai trái. Và quan trọng nhất là tin rằng, trong lòng tôi, gia đình vẫn là điều thiêng liêng nhất, chứ không phải một cuộc hội ngộ dù có đáng nhớ đến đâu.

Thạch Anh (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chong-khong-cho-toi-ve-que-hop-lop-vi-so-nay-sinh-ngoai-tinh-19525.html