'Từng là con dâu tương lai của tôi, giờ lại thành vợ của chồng tôi': Lời nói cay đắng từ người mẹ bị phản bội

Một người cha 55 tuổi ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã khiến dư luận bàng hoàng khi bỏ trốn cùng vị hôn thê 22 tuổi của con trai, mang theo hơn 200.000 rupee (gần 60 triệu đồng) tiền mặt cùng toàn bộ số vàng trong nhà. Vụ việc đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội Ấn Độ.

Bị vợ phát hiện mối quan hệ bất chính với con dâu tương lai

Người đàn ông tên Shakeel, sống cùng vợ và sáu người con, trong đó có cậu con trai 15 tuổi tên Aman. Trước đó, chính Shakeel là người đứng ra sắp xếp hôn sự cho Aman với một cô gái trẻ tên Ayesha, 22 tuổi, đến từ ngôi làng lân cận.

Gia đình ban đầu phản đối cuộc hôn nhân do chênh lệch tuổi tác và điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, Shakeel vẫn kiên quyết tổ chức hôn lễ. Ông thường xuyên lấy lý do qua lại nhà Ayesha để chuẩn bị lễ cưới cho con trai, nhưng thực chất là để qua lại với cô gái này.

Shakeel (bên trái) đã bỏ trốn tới Delhi cùng Ayesha, cô con dâu tương lai, khiến cả gia đình tan vỡ. (Ảnh SCMP)

Shakeel (bên trái) đã bỏ trốn tới Delhi cùng Ayesha, cô con dâu tương lai, khiến cả gia đình tan vỡ. (Ảnh SCMP)

Vợ của Shakeel cho biết bà đã nhiều lần nghi ngờ mối quan hệ bất thường giữa chồng và con dâu tương lai. Bà kể đã hai lần bắt gặp họ có những cử chỉ thân mật, đồng thời phát hiện nhiều cuộc gọi video và hình ảnh nhạy cảm trong điện thoại của chồng.

Khi chất vấn, Shakeel không những không phủ nhận mà còn mắng chửi và hành hung vợ. Cuối cùng, bà đã cùng con trai thu thập bằng chứng và yêu cầu hủy hôn. Aman, trong cú sốc và tổn thương, đã chấm dứt mối quan hệ với Ayesha.

Bỏ trốn lên thủ đô và tuyên bố cưới Ayesha làm vợ

Đầu tháng 6, Shakeel nói dối gia đình rằng ông rời nhà để đi làm. Thực tế, ông cùng Ayesha bắt xe lên thủ đô New Delhi và mang theo hơn 200.000 rupee (tương đương gần 60 triệu đồng) tiền mặt cùng một lượng vàng không rõ giá trị.

Ít ngày sau, ông gọi điện về thông báo với vợ rằng mình đã kết hôn với Ayesha. "Cô ấy từng là con dâu tương lai của tôi, giờ lại thành vợ của chồng tôi", người vợ đau đớn chia sẻ với báo chí.

Aman cho biết ông bà nội hoàn toàn biết chuyện tình cảm của bố và Ayesha, thậm chí còn tiếp tay để họ làm đám cưới.

"Cô ấy từng là con dâu tương lai của tôi, giờ lại thành vợ của chồng tôi", người vợ đau đớn chia sẻ với báo chí. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

"Cô ấy từng là con dâu tương lai của tôi, giờ lại thành vợ của chồng tôi", người vợ đau đớn chia sẻ với báo chí. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Tại Ấn Độ, luật cho phép đàn ông Hồi giáo có tối đa bốn vợ. Tuy nhiên, với những người theo tôn giáo khác, việc kết hôn lần hai khi chưa ly hôn có thể bị coi là phạm tội bigamy và bị phạt tù tới 7 năm. Hành vi trộm cắp tài sản trong gia đình cũng có thể đối mặt với mức án ba năm tù và bị phạt tiền.

Hiện tại, gia đình Shakeel vẫn chưa trình báo cảnh sát, nhưng lực lượng chức năng cho biết họ sẵn sàng xử lý nếu có đơn tố cáo chính thức.

Cộng đồng mạng phẫn nộ, nhiều người lo ngại cho tương lai của cậu bé

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Ấn Độ, thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi phản bội của Shakeel.

"Ông ta phản bội cả vợ lẫn con trai. Xứng đáng bị trừng phạt nghiêm khắc cả về đạo đức và pháp luật", một người viết.

"Thật tội nghiệp cho cô gái. Từ một cuộc hôn nhân sắp đặt, giờ lại thành vợ của người gấp đôi tuổi mình. Cô ấy chưa bao giờ thực sự có quyền lựa chọn", một ý kiến khác bày tỏ sự cảm thông.

"Aman có thể sẽ mất niềm tin vào tình thân và tình yêu. Chuyện này có thể ám ảnh cậu bé suốt đời", một người bình luận.

Ngọc Bảo (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tung-la-con-dau-tuong-lai-cua-toi-gio-lai-thanh-vo-cua-chong-toi-loi-noi-cay-dang-tu-nguoi-me-bi-phan-boi-19501.html