Tư tưởng Hồ Chí Minh: 'Sợ chỉ đỏ' gắn kết các dân tộc Tây Nguyên

80 năm kể từ bức thư lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (Gia Lai) tháng 4.1946, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc vẫn tỏa sáng như một giá trị bền vững. Đó là 'sợi chỉ đỏ' xuyên suốt lịch sử cách mạng Việt Nam, kết nối các dân tộc anh em, củng cố khối thống nhất toàn dân và tạo nguồn lực cho phát triển trong mọi giai đoạn.

Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh Gia Lai quan tâm

Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh Gia Lai quan tâm

Buôn làng học theo lời Bác dạy

Không chỉ là lời hiệu triệu trong kháng chiến, bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến Đại hội đã trở thành một thông điệp lớn về tư tưởng, chính trị và tình cảm, thắp lên niềm tin, củng cố ý chí đoàn kết của đồng bào các dân tộc. Giờ đây, thông điệp ấy đã trở thành nền tảng tinh thần, dẫn dắt các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai, vượt qua khó khăn, phát triển và vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Rơ Châm Ét, người có uy tín ở làng Bua, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai chia sẻ: Nghe nhắc lại bức thư của Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku, tôi thấy xúc động lắm. Bác đi xa lâu rồi, nhưng lời Bác thì bà con mình vẫn còn nhớ, vẫn còn làm theo. Tôi nghĩ lời Bác nói ngắn thôi, nhưng sâu lắm. Bác dặn mình phải đoàn kết, phải thương nhau, phải cùng nhau giữ buôn làng bình yên, cùng nhau làm ăn, cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt hơn.

Làng Bua, hiện có 534 hộ, gần 1.200 khẩu, đa số là bà con Gia Rai. Những năm qua, bà con làng Bua chịu khó làm ăn hơn, nên đời sống và nhà cửa tốt hơn. Nếu như năm 2010, làng Bua còn 125 hộ nghèo, thì nay chỉ còn 17 hộ nghèo theo tiêu chí mới.

Ông Rơ Châm Ét cũng chia sẻ, Ia Pnôn là xã biên giới, muốn buôn làng mình khá lên thì không còn cách nào khác là phải đoàn kết, phải chịu khó làm ăn, phải cho con cháu đi học, phải tránh cái xấu, tránh vi phạm pháp luật. “Mỗi nhà cố gắng một chút, cả làng sẽ khá lên. Chứ ai cũng ngồi chờ, ỷ lại thì không được”.

Làng Đak Asel (xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai) từng là căn cứ cách mạng quan trọng trên dãy Trường Sơn Đông, nơi đồng bào Ba Na một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ trong suốt những năm kháng chiến.

Từ một vùng căn cứ cách mạng còn nhiều thiếu thốn, Đak Asel hôm nay đã đổi thay rõ nét. Hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân từng bước nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Những đổi thay ấy gắn với quá trình bà con kiên trì làm theo chủ trương của Đảng, học tập và làm theo lời Bác dạy.

Cầm trên tay bức thư, già làng Đinh Hmunh kể cho các thế hệ trẻ câu chuyện về Bác, về những năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ gian khó nhưng đầy niềm tin của buôn làng về một cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc như lời Bác Hồ từng căn dặn.

“Lời Bác Hồ dặn dò với tư tưởng đoàn kết thống nhất là ánh sáng soi đường cho các thế hệ trong làng luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên, xây dựng đời sống ấm no”, già Đinh Hmunh nhấn mạnh và chia sẻ, dân làng rất kính yêu Bác, kính trọng Bác. Tôi dạy con cháu làm sao để nghe lời Bác, học tập tốt, phải nghe, phải làm theo lời Bác nói.

Ông Siu Tua đọc lại bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku

Ông Siu Tua đọc lại bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku

Qua những câu chuyện của già làng, của các thế hệ đi trước, lớp trẻ làng Đak Asel hiểu hơn về hành trình đấu tranh giành độc lập và những hy sinh của cha ông, từ đó ý thức học tập, rèn luyện và trách nhiệm với quê hương cũng được vun đắp.

Chuyển hóa thành động lực phát triển

Tư tưởng của Bác Hồ về đại đoàn kết, chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào miền núi trong bức thư năm 1946 được khu vực Tây Nguyên cụ thể hóa bằng các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: "Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, xây dựng quê hương.

Bước vào thời kỳ đổi mới, tinh thần đoàn kết ấy tiếp tục được chuyển hóa thành động lực phát triển. Từ đại ngàn Tây Nguyên đến vùng duyên hải phía Đông, từ biên giới đến biển đảo, tất cả đang mở ra thời cơ mới để tỉnh phát triển nhanh và bền vững".

Trong bối cảnh đó, càng phải tiếp tục khắc ghi lời dặn của Bác về đại đoàn kết dân tộc, biến tinh thần “anh em ruột thịt”, “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” thành ý chí chung, hành động chung và sức mạnh chung để xây dựng Gia Lai phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, hiện nay Gia Lai là nơi hội tụ của 47 dân tộc anh em với hơn 3,5 triệu người. Giai đoạn 2021-2025, cùng với hàng chục nghìn tỉ đồng từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Gia Lai đã bố trí để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung vào hạ tầng và sinh kế.

Đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trong khu vực này giảm còn 8,37%. Năm 2026, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu bảo đảm người dân vùng khó khăn được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, đồng thời tạo sinh kế bền vững, ổn định đời sống.

Ông Ksor Phước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ khẳng định: Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là di sản lịch sử, mà còn là nguyên lý xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Thực tiễn ở Gia Lai và khu vực Tây Nguyên qua nhiều giai đoạn cho thấy, chính tinh thần đoàn kết đã tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng bào Gia Lai với triển lãm ảnh chuyên đề “Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Gia Lai”

Đồng bào Gia Lai với triển lãm ảnh chuyên đề “Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Gia Lai”

Sau năm 1975, nhiều buôn làng ở Tây Nguyên còn sản xuất tự cung tự cấp, du canh du cư, đời sống khó khăn, hạ tầng gần như chưa có. Đến nay, sau 50 năm, diện mạo đã đổi thay căn bản: giao thông, điện, thông tin liên lạc được đầu tư đồng bộ; nhiều nơi có đường ô tô đến tận làng; sản xuất từng bước cơ giới hóa, chuyển sang kinh tế hàng hóa với nhiều cây trồng, vật nuôi có giá trị.

Đáng nói, phát huy hiệu quả từ những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được củng cố, bà con các buôn làng luôn tin tưởng và đi theo Đảng, theo Bác Hồ.

“Sau 50 năm, đồng bào Gia Rai, Ba Na từ cộng đồng rất lạc hậu, đã làm được 8 đến 10 tấn/ha lúa, bỏ hết chọc tỉa sang sử dụng công cụ sản xuất hiện đại không khác gì người Kinh. Một số nhà đã có ô tô riêng. Thành tựu của Đảng và Nhà nước đấy”, ông Ksor Phước hào hứng chia sẻ.

PHAN HIẾU

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chuyen-de/tu-tuong-ho-chi-minh-so-chi-do-gan-ket-cac-dan-toc-tay-nguyen-233183.html